Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. (3,16-17)
Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài Thánh vịnh, Thánh thi, và Thánh ca, do Thần Khí linh hứng. Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.
(Đó là Lời Chúa – Tạ ơn Chúa )
Chia sẻ:
Một trong những cử chỉ và thái độ của những người được người khác giúp đỡ cho mình là Kính trọng và Biết ơn. Trong khi thụ ơn, thì thường hay nói tốt cho người ân nhân của mình vào mọi dịp thuận tiện.
Đối với người con của Chúa cũng vậy. Một khi nhận được ơn này hay ơn khác, chúng ta cũng cảm ơn Chúa bằng nhiều cách. Có thể là dâng cúng, có thể là sửa đổi lại cách sống, có thể là làm việc Bác ái, hoặc có thể làm những việc đạo đức bình dân nào đó, như viếng Thánh Thể, lần chuỗi Mân Côi, đi đàng Thánh giá, Rước Kiệu, dâng hoa kính Đức Mẹ……miễn là những việc làm đó thể hiện được lòng kính trọng và biết ơn của mình đối với Chúa hoặc đối với Đức Mẹ.
Việc đạo đức bình dân, không những phát xuất từ tâm tình hiếu thảo của người tín hữu đối với Chúa, với Đức Mẹ, hoặc với các Thánh, mà còn có hiệu lực thánh hóa đời sống của người Kitô hữu chúng ta nữa.
1-Viếng Thánh Thể.
Thánh Thể là dấu chứng của Tình Yêu Thiên Chúa dành cho loài người, là nguồn vui và hoan lạc của các Thánh, là nguồn hy vọng và ơn nâng đỡ của chúng ta.
Thánh Thể còn là dấu chứng trung thành của Thiên Chúa, như lời Chúa đã hứa: Thầy không để các con mồ côi, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Để mãi mãi muôn đời, qua muôn thế hệ, loài người vẫn được Thiên Chúa thương yêu và bảo bọc. Bởi vì Thiên Chúa là Đấng Emmanuen – là Đấng ở cùng chúng ta.
* Chúa Giêsu nói với bà Magarita rằng: “Cha biết từng người trong các con, và Cha thấu tỏ ước muốn của các con, để đáp ứng. Mỗi ngày các con hãy qui tụ với nhau trong sự hiệp nhất thiêng liêng toàn diện và sống động trong Cha. Hãy tin tưởng vào lòng nhân từ của Cha. Cha chăm sóc các con. Hỡi các con của Cha, Cha ở bên các con trong nghi nan, trong nỗi thất vọng, cũng như trong niềm vui sướng. bởi vì Cha là người Cha toàn năng, đang yêu thương những người con bé nhỏ của mình bằng một tình yêu tự hữu. Cha dạy dỗ trong các thinh lặng của lòng các con.”
* Thánh Philipphê Nêri đã chứng tỏ: “ Lòng sùng kính Thánh Thể và lòng sùng kính Đức Mẹ Đồng Trinh không phải chỉ là phương cách tuyệt nhất, mà còn là cách thức duy nhất để giữ Đức Trong Sạch. Vào tuổi hai mươi, thì chẳng có gì ngoài Hiệp Lễ, để có thể giữ trái tim trong sạch. Đức trong sạch không thể giữ được, nếu không có Thánh Thể.”
Do đó, trong khi viếng Thánh Thể, chúng ta nên Rước Lễ Thiêng liêng. Vì Rước Lễ Thiêng liêng là bảo tồn đời sống Thánh Thể và Tình yêu liên tục cho người mến yêu Chúa Giêsu Thánh Thể. Nhờ việc Rước Lễ Thiêng liêng, các ước muốn yêu đương kết hợp với Chúa của linh hồn được thỏa mãn.
* Trong một thị kiến Chúa Giêsu hiện đến với Thánh Nữ Catarina Siêna, tay Chúa cầm hai bình đựng Mình Thánh và nói: “Trong bình vàng này, Cha đựng các lần con Rước Lễ thật. Còn trong bình bạc, Cha đựng các lần con Rước Lễ Thiêng liêng. Cả hai bình đều rất đẹp lòng Cha.”
2-Lần chuỗi Mân Côi:
Chuỗi Mân Côi là bản tình ca của Tình Yêu Cứu độ, trong đó có Mùa Vui, Mùa thương, Mùa mừng, mà Ngôi Hai Thiên Chúa đã thực hiện, qua Đức Maria với sự đồng công cứu chuộc của Mẹ. Khi lần chuỗi Mân Côi là chúng ta đang tưởng nhớ và tôn kính Mầu Nhiệm Cứu độ. Qua từng chặng đường, chúng ta có thể hiệp thông với ơn Cứu độ, và nhờ đó có thể thay đổi được cách sống đạo, cũng như cách cư xử với mọi người, để đem lại hiệu quả cho linh hồn chúng ta. Hơn nữa, chính Đức Mẹ đã hứa sẽ ban nhiều ơn cho những ai siêng năng lần Chuỗi Mân Côi. Đặc biệt là ơn chết lành.
* Chúa Giêsu nói với Bà Magarita rằng: “Tất cả các linh hồn nhỏ phải nhận Mẹ làm Mẹ và làm cố vấn. Qua Mẹ, Cha sẽ tiếp nhận và chấp thuận các lời cầu nguyện của họ, để làm lợi ích tối đa cho họ. Hơn nữa, họ phải cam kết hằng ngày Đọc Kinh Mân Côi với hết tâm hồn, để cầu Hòa bình cho thế giới và cho riêng mỗi linh hồn, và cũng để đền tạ những tội lỗi và những điều xúc phạm mà Cha phải chịu hằng ngày.
(TĐTYNH ngày 22-5-1967)
* Lần Chuỗi Mân Côi một mình cũng tốt, nhưng nếu cùng nhau vào Hội Mân Côi để cùng dâng lên Chúa và Đức Mẹ những bông hoa hồng thì càng sốt sắng và đem lại nhiều ơn ích hơn. Vì cùng nhau cầu nguyện, thì chúng ta sẽ bổ khuyết được cho nhau, nhờ đó lời cầu nguyện của chúng ta sẽ tốt lành hơn, thánh thiện hơn, đáng được Chúa và Mẹ nhận lời hơn.
3-Đi dàng Thánh Giá.
* Đàng Thánh Giá là con đường mà Đấng Cứu Thế đã đi qua, chính vì con đường này mà Ngôi Hai Thiên Chúa đã làm người, và cũng chính nhờ con đường này, mà nhân loại chúng ta được ơn cứu rỗi, được sự sống đời đời.
* Do đó, khi đi đàng Thánh Giá, chúng ta phải suy ngẫm về những sự đau khổ mà Con Thiên Chúa làm người đã phải chịu tất cả vì tội lỗi của nhân loại chúng ta.
* Đi đàng Thánh giá để nhận ra những lỗi lầm, những thiếu sót của mình trong bổn phận đối với Chúa và đối với anh em.
* Đi đàng Thánh giá là để canh tân lại đời sống đức tin của chúng ta mỗi ngày, để làm đẹp lòng Chúa. Bởi vì chính Chúa đã dạy: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác Thập giá mình mà theo.” (Mt 16,24)
* Chúa Giêsu nói với Thánh nữ Faustina: Này con, Ta nhắc cho con nhớ, cứ mỗi lần nghe đồng hồ đổ 3 tiếng, con hãy gieo mình ngụp lặn vào Lòng thương xót của Ta…..Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Lòng thương xót vượt thắng cả công lý. Con ơi, hãy thu xếp đi đàng Thánh giá vào giờ này….”
Tóm lại:
Thiên Chúa là Tình Yêu, và luôn luôn Chúa muốn tình yêu ấy phải tràn lan đến hết mọi tâm hồn, như một nguồn suối phải chảy đến từng mọi ngõ ngách, trước khi đổ ra biển.
Nếu những tâm hồn nào biết sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa Tình Yêu, thì tâm hồn đó luôn luôn đầy tràn niềm hân hoan hạnh phúc, không những ở ngay đời này, mà mai sau còn hưởng hạnh phúc bất tận nơi Thiên Đàng vĩnh cửu nữa.
Cũng vì vậy, mà các Thánh đã sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vinh hoa trần thế, để cốt chiếm hữu được Tình Yêu của Thiên Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Cha giầu lòng thương xót, Cha đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin thì được sống. Xin Cha đốt lên trong mỗi người chúng con, một đốm lửa tình yêu, để chúng con luôn luôn yêu mến Chúa nhiệt thành hơn, và nhờ đó, chúng con sẽ đem tình Yêu của Chúa đến cho mọi người. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.