096- LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚNG CON SUỐT ĐỜI

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mat-thêu. (6,30-34)

Nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi! Những kẻ kém tin. Vì thế , anh em đừng lo lắng tự hỏi: Ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức Công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai, ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

 (Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

Trên con đường xa vạn dặm, nếu chỉ có một người đi bộ một mình trên con đường đó, thì chắc chắn sẽ rất gian nan khổ cực và muôn vàn lo lắng sợ hãi. Bởi vì, rất có thể sẽ bị thú dữ ăn thịt, hoặc có thể bị đói khát dọc đường, hoặc có thể bị tai nạn ập xuống bất cứ lúc nào…..Đúng là một tương lai đen tối mịt mùng…..

Đối với người con Chúa cũng vậy. Trên con đường hành trình Đức Tin, nếu không có người cùng đồng hành, để giúp đỡ chúng ta, mỗi khi chúng ta gặp sự cố, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ rơi vào những tình huống như vậy.

*        Nhưng Thiên Chúa là Cha giầu lòng thương xót. Người luôn luôn yêu thương và che chở cho con cái của Người, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ lúc nào, Người cũng sẽ luôn luôn hiện diện để ban ơn giúp đỡ.

Trong Thánh vịnh, Vua Đavit đã xác nhận rằng: Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn. Chính Chúa là Đấng vẫn chở che, Người luôn ở gần kề.

 (Tv 121,5)

*        Nhưng trong thực tế, nhiều khi chúng ta gặp những bất trắc, những rủi ro, tai nạn, chúng ta lại quên mất Chúa, mà có khi lại còn than thân trách phận, chửi trời mắng đất. Tệ hơn nữa lại còn nghe theo những lời xúi bẩy, chạy đến ông nọ bà kia, để thở than, để cầu cạnh, để giải hạn, xả xui……

*        Thánh Phaolô dạy rằng: Những khi chúng ta gặp gian nan khốn khó là chính lúc đó, chính thời gian đó Chúa đang yêu thương chúng ta nhất:

*        Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con, thì Người mới cho roi cho vọt. Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy, người đối xử với anh em như với những người con. (Dt 12,6-7)

*        Mặc dù đã được Thiên Chúa nhận làm con, mà lại là người con được tuyển chọn, ngay từ khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội, được Thiên Chúa hứa ban cho thừa hưởng cơ nghiệp Nước trời. Nhưng với thời gian dần trôi, cái dấu ấn thuở ban đầu đó, cái tình yêu thuở ban sơ đó, bị phai mờ đi vì những thứ vật chất, những thứ danh lợi, những thứ hưởng thụ, nó choán hết chỗ trong tâm tưởng của chúng ta rồi, đến nỗi hầu như suốt cuộc đời, chúng ta chỉ để thời gian vào mục tiêu đó, tiêu tốn sức khỏe vì mục đích đó, mà quên đi cái danh vị chính đáng và cao quí của mình, là Con cái của Thiên Chúa.

*        Đau đớn cho người Cha hơn nữa là: Chính con cái trong nhà đã bị tiêm nhiễm thói đời: Cũng đấu đá nhau, lừa đảo nhau, giành giật nhau, chiếm đoạt của cải của nhau, làm ô danh cho Đạo, làm tủi buồn cho Cha là Đấng đã tạo dựng nên con mình.

*        Do đó, Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh chúng ta rằng: Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức Công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.

*        Muốn tìm được Nước Thiên Chúa, thì chúng ta phải chu toàn bổn phận của người công dân Nước Trời. Nghĩa là phải thờ phượng, yêu mến Thiên Chúa hết lòng, bằng cách Tham dự Thánh Lễ sốt sắng. Siêng năng Rước Chúa vào lòng, tuân giữ các điều răn của Chúa cho nghiêm chỉnh với lòng yêu mến thật, và phải yêu thương anh em như bản thân mình. Một khi đã yêu anh em mình, thì đừng bao giờ làm khổ cho anh em của mình nữa.

*        Chúa Giêsu nói với Bà Magarita rằng: Trong mọi hoàn cảnh, các con hãy phó thác, hãy chỉ nghĩ đến Yêu Cha và đừng để điều gì làm các con xao xuyến.  (TĐTYNH ngày 26-11-1966)

*        Điều đó chứng tỏ Thiên Chúa chỉ muốn chúng ta Yêu một mình Chúa trên hết mọi sự. Như trong Kinh Kính Mến chúng ta vẫn thường đọc: Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức, trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng….

Yêu trước đi, rồi Chúa sẽ thêm cho, bởi vì Chúa vẫn đồng hành với chúng ta trong suốt cuộc đời, Chúa luôn dõi mắt trông theo từng bước chân của chúng ta đi, nhìn xem từng công việc của chúng ta làm. Kiểm soát từng lời chúng ta nói, để sẵn sàng sửa sai, sẵn sàng làm cho chúng ta nên tốt lành hơn, nên thánh thiện hơn.

“Từ trời cao, Chúa nhìn xuống loài người, xem ai là kẻ có lương tri, biết tìm kiếm Thiên Chúa. (Tv 14,2)

*        Chúa nói với Bà Magarita: “Không có điều gì mà Cha không sẵn sàng làm trọn cho con. Con đừng buồn, nhưng hãy vui bởi cái vui của Cha. Hãy mạnh bởi Tình Yêu của Cha” (TĐTYNH ngày 1-10-1966)

Tóm lại:

Thiên Chúa là Cha rất nhân hậu và từ bi, Người luôn yêu thương và che chở chúng ta, dù bất cứ lúc nào, ở đâu, làm gì. Chúa cũng vẫn ở kề bên để hướng dẫn chúng ta đi theo con đường của Chúa, con đường đó sẽ dẫn chúng ta về cõi trường sinh, để hưởng phúc lộc với Chúa.

Thánh Vương Đavit đã ca tụng Thiên Chúa rằng:

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng, côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.  (Tv 23,1-4)

Cầu nguyện:

Lạy Chúa là Cha rất nhân hậu, nếu không có ơn Cha dẫn dắt chúng con trên cõi đời này, chắc chắn chẳng bao giờ chúng con về được với Cha. Bởi vì muôn ngàn chông gai, cạm bẫy giăng mắc trên con đường chúng con đi. Chúng con tạ ơn Cha, vì Cha đã ban Đức Giêsu Con Cha, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, để Ngài dẫn dắt chúng con về với Cha. Xin cho chúng con luôn biết tin tưởng và phó thác cuộc đời mình trong tay Cha quan phòng. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.