098- LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA ẤP Ủ CHÚNG CON SUỐT ĐỜI

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (16, 24-27)

Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới, mà phải thiệt mất mạng sống mình, thì nào có ích lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?  Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các Thiên Thần của Người, và bấy giờ Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng với việc họ làm.  

(Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

Một cuộc đời của người Kitô hữu, từ khi nhận biết và tin theo Chúa. Chúng ta đã không ít bị những đau khổ, khốn khó dằn vặt. Không ít bị những cám dỗ đi ngược lại với tinh thần đạo đức, đi ngược lại với lời Chúa dạy. Ấy thế mà chúng ta vẫn cứ chấp nhận những đau khổ ấy, cứ chấp nhận những thua thiệt ấy, để làm gì? Nếu không phải vì Đức Tin, nếu không phải vì hạnh phúc Nước Trời?

Hãy nhìn vào một căn nhà tranh vách đất, chúng được xây dựng bằng những vật liệu thô sơ; được làm bằng những cây tre đan ngang đan dọc và được cột lại với nhau bằng những sợi lạt, được trét bằng bùn nhão trộn với rơm. Thế mà nó lại có công hiệu chống chọi được với những cơn mưa bão, tránh được những tia nắng trời thiêu đốt. Tạo thành một mái ấm gia đình.

Nếu những cục đất đó không chịu nghiền nát, nếu những cọng rơm đó không chịu mềm nhũn để hòa chung với nước, để tạo thành một chất bùn nhão, để trét vào sườn tre, thì làm sao có một bức vách vững chắc?

Cũng vậy! Đời người Kitô hữu, ai cũng có nguồn ơn của Thiên Chúa như nước, cũng có giới luật của Thiên Chúa và Hội thánh như những sườn tre, nhưng nếu không chịu nghiền nát trong đau khổ như những cục đất, không chịu mềm nhũn trong tình yêu như những cọng rơm, để tất cả hòa chung với ơn Chúa, thì làm sao chúng ta có một căn nhà Hạnh phúc trên quê Trời?

Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, Ngài hằng yêu thương con người chúng ta, dù trong hiện tại chúng ta có gặp những sự trái ý phật lòng. Có gặp những thất bại, đau khổ, thì cứ vững tin vào Thiên Chúa quyền năng.

Chúa Giêsu nói với Bà Magarita rằng: Hãy dâng Cha sự khó nhọc của con, để Cha hợp nhất nó lại với nỗi khó nhọc của Cha. Hai người chung sức, thì khó nhọc xem ra đỡ nặng nề hơn. Con biết Cha có thể đổi mọi sự nên vàng ròng. Hai cái tương khắc sẽ hợp một. Con là của Cha và Cha là của con. Ai có thể chia rẽ chúng ta, vì chúng ta là một? Hãy tin vào ơn phù hộ của Cha.

(TĐTYNH ngày 16-03-1967)

Ngồi một mình, chúng ta có thể cho sự đau khổ của chúng ta là lớn lao, là đau khổ nhất trên đời. Nhưng nếu nhìn vào thực trạng cuộc đời, có thể có những người khác còn đau khổ hơn chúng ta nhiều.

*        Chúng ta có thể đau khổ vì nghèo túng, thiếu ăn thiếu mặc, Nhưng ít ra chúng ta cũng còn có hạnh phúc vì được sống chung trong một mái ấm gia đình, có tình thương của cha mẹ, vợ chồng, con cái chia sẻ cho nhau. Cũng còn hơn những người hành khất lang thang đầu đường xó chợ, chẳng có một chút tình thân…

*        Chúng ta có thể đau khổ vì bệnh tật ốm đau đang hành hạ thân xác chúng ta. Nhưng cũng có nhiều người còn bị những chứng nan y bất trị, đang gặm nhấn thân xác còm cõi từng phút từng giây, giành giật với tử thần trong gang tấc.

*        Nhiều, rất nhiều những thứ đau khổ khác nhau….

*        Nhưng Chúa Giêsu khuyên nhủ chúng ta rằng: Đừng sợ! Cha gìn giữ con. Hãy quên đi sự đau khổ của con. Biết bao người còn đau khổ hơn con nhiều nữa. Cha nhận lấy cho Cha phần nặng nhất trong gánh của con. Cha thương hại con, vì con yếu đuối lắm con ạ.  

                          (TĐTYNH, ngày 18-05-1967)

                   Như vậy, đau khổ không phải là liều thuộc độc giết hại tương lai của đời người, mà lại chính là cơ hội giúp cho đời sống thiêng liêng của người Kitô hữu được sáng giá hơn. Giúp cho lòng trông cậy Chúa được vững vàng hơn. Giúp cho lòng yêu mến Chúa được nồng nàn hơn.

                   Chúa Giêsu nói với Bà Magarita rằng: Sự hoan lạc toàn vẹn trên đời này, không thích hợp cho con Cha đâu. Con hãy tiếp nhận thử thách này với lòng sốt sắng, Cha sẽ biến đổi nó nên vàng ròng, để làm vui cho Cha và hạnh phúc cho con. (TĐTYNH, ngày 18-05-1967)

*        Thánh Phêrô dạy: Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách. Những thử thách đó nhằm thanh luyện Đức tin của anh em, là thứ quý hơn vàng gấp bội, vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, Đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang danh dự. (1Pr 1,6-7)

     Nếu chúng ta phó thác những đau khổ của chúng ta trong tay Chúa, thì Chúa sẽ giúp chúng ta sớm thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn này.

Chúa nhắn nhủ rằng: Con hãy tin thật: Không có một tai họa nào nặng nề hơn là mất tình thân với Thiên Chúa. Con càng tiến lên với Chúa, thì con càng ly thoát thế gian và những phù phiếm của nó. Con hãy tự an ủi, vì chắc chắn hưởng tình yêu của Cha. Cha ở trong con và sự phiền muộn của con tan biến trong Cha. (TĐTYNH, ngày 19-09-1967)

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã ấp ủ chúng con trong vòng tay từ ái của Chúa. Mặc dù trong cuộc sống này, chúng con vẫn còn gặp những đau khổ, buồn phiền, nhưng chúng con tin vào lời Chúa hứa. Chắc chắn mai này Chúa sẽ biến đổi những buồn phiền của chúng con thành nguồn vui, những đau khổ của chúng con thành niềm hạnh phúc.

Xin Chúa giúp chúng con biết nỗ lực xây dựng căn nhà vĩnh cửu của chúng con ngay tại đời này, để ngày sau xứng đáng được hưởng hạnh phúc với Chúa đời đời. Amen.