Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.(Ga 3,16-17)
“Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ.”
(Đó là Lời Chúa)
Hát:
ĐK- Từ muôn thuở Chúa đã yêu con,
Một tình yêu không bờ bến.
Nay con biết lấy chi báo đền,
Lòng từ ái Chúa vô biên?
- Trong khi tạo dựng đất trời,
Cho muôn vật được sinh sống.
Trước khi con xuất hiện trên đời.
Thì Chúa đã yêu con.
Chia sẻ:
I- THIÊN CHÚA TÌNH YÊU.
Trước khi có Lòng thương Xót, thì đã có TÌNH YÊU của Thiên Chúa.
* Thánh Gioan dạy rằng: “Thiên Chúa là Tình yêu.” (1Ga 4,8) Đúng vậy, ngay từ khi tạo dựng vũ trụ, Thiên Chúa đã nghĩ đến con người và tạo ra con người giống hình ảnh của mình. “ Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta.”( St 1,26) Đó là vì yêu.
* Thiên Chúa ban cho con người được thông chia sự sống Thần linh của Chúa. “Đức Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.”(St 2,7) cũng vì yêu.
* Thiên Chúa lại ban cho con người cộng tác vào việc sáng tạo con người mới: “Hãy sinh sôi nẩy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất.” (St 1,28) cũng vì yêu
* Thiên Chúa lại ban cho con người được cai quản các công trình của Chúa. “Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất…” (St 1,28) cũng vì yêu.
* Thiên Chúa lại còn chuẩn bị lương thực để nuôi sống con người: “Đây, Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi.”(St 1,29) cũng vì yêu.
* Như vậy, từ nguồn sự sống và tình yêu sung mãn của Thiên Chúa, đã trào tràn xuống cho con người, và Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra đều rất tốt đẹp. (St 1,31)
* Nếu con người cứ sống với tình yêu của Thiên Chúa như từ thuở ban đầu, thì thật là hạnh phúc biết bao: Sẽ không phải đau khổ, không phải chết.
Nhưng vì lòng tham, vì tính kiêu ngạo, con người lại muốn được bằng Đấng đã tạo dựng nên mình, nên đã nghe theo lời xúi giục của ma quỉ: “ Chẳng chết chóc gì đâu, nhưng Thiên Chúa biết, ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác,” (St 3,4)
Thế là con người đã phạm tội: Ăn trái cây Chúa cấm: Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt và đáng quý, vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình, ông cũng ăn.” (St 3,6)
Và bị Thiên Chúa luận phạt:
* Bị đau khổ: Phải bới đất lật cỏ mới có lương thực nuôi sống bản thân. “ Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà Ta đã truyền cho ngươi rằng: Ngươi đừng ăn nó, nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi. Ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi, mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra…”(St 3,17-18)
* Bị chết: “Vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất. (St 3,19)
* Bị mất tình giao hảo với Thiên Chúa: “Đức Chúa là Thiên Chúa đuổi con người ra khỏi vườn Ê-đen để cầy cấy đất đai…..” (St 3,23)
II- THIÊN CHÚA THƯƠNG XÓT.
Mặc dù đã ra án phạt cho con người, nhưng Thiên Chúa lại không nỡ hủy diệt con người như đã hủy diệt Satan: Bị giam cầm trong hỏa ngục đời đời, mà Người lại còn hứa Ban Đấng Cứu độ: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy” (St 3,15)
Vì tội lỗi của con người. Thiên Chúa đã biến Lòng yêu thương thành Lòng thương xót:
– Thương xót vì con người yếu đuối lầm lỡ.
– Thương xót vì con người phản bội, bất tuân lời giáo huấn.
– Thương xót vì con người phải sống xa cách người Cha nhân từ.
– Thương xót vì con người phải bị lưu đầy nơi đất khách trần gian này.
– Và đau xót hơn nữa vì con người vẫn cố chấp trong tội lỗi của mình.
* Để thể hiện Lòng thương Xót, Thiên Chúa đã sai Con Một xuống trần, sống kiếp con người và thực hiện chương trình Cứu độ loài người mà Thiên Chúa đã hứa ban:
1- Ban ơn Cứu độ. “Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ.”
(Ga 3,16-17)
* Thiên Chúa đã luận phạt con người là phải chết. Nhưng do lòng thương xót, Thiên Chúa lại ban Con Một của Người để cứu thế gian, với điều kiện: Ai Tin Con của Người thì sẽ được cứu rỗi.
2-Thái độ của con người.
“Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.
“Ga 3,19-20)
* Các việc xấu xa: Ma quỉ là thầy dạy của sự dữ, nó luôn luôn bày ra các việc làm trái với ý định thánh thiện và tốt lành của Thiên Chúa và tìm đủ mọi cách, mọi dịp cám dỗ con người chúng ta làm sự tội theo chúng.
* Thánh Gioan dạy rằng: Ai phạm tội thì là người của ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc khởi đầu. (1Ga 3,8)
* Những việc xấu con người thường mắc phải là:
– Làm việc bất chính, dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, kê gian, trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới, (1Cr 6,9-10)
3- Chúa Giêsu: hiện thân Lòng thương xót của Chúa Cha.
Từ trời cao. Cha tỏ lòng thương xót.
Đến gian trần. Con thể hiện ý Cha.
Sau khi con người bị lưu đầy do hậu quả của án phạt tội Tổ tông, thì thân xác con người cũng bị mỏi mòn hao hụt cùng với thời gian. Do đó, ốm đau bệnh tật là điều mà ai ai cũng mắc phải.
Khi nhìn thấy những cảnh đau ốm, tật nguyền của dân chúng. Chúa Giêsu cũng động lòng thương xót, mà ra tay chữa lành, kể cả trong những ngày lễ nghỉ, mặc cho những người Biệt Phái và Luật sĩ phàn nàn kêu trách Chúa.
(+)Chữa lành nhiều người đau yếu:
“Tất cả những ai có người đau yếu, mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỉ cũng xuất khỏi nhiều người. (Lc 4,40-41)
(+)Yêu thương người tội lỗi:
Sau khi Tổ tông phạm tội, thì con người chúng ta cứ thích hướng về những việc làm bất chính, để thỏa mãn những dục vọng của bản thân, những nhu cầu của thể xác, hơn là tìm kiếm điều lành và sống lương thiện.
Do đó, Chúa Giêsu đến trần gian để xóa bỏ những việc làm bất chính, mà đưa con người về với Sự Thật và Chân Lý, để được hưởng ơn Sự Sống Đời Đời. Sở dĩ Con Thiên Chúa xuất hiện, là để phá hủy công việc của ma quỷ. (1Ga 3,8)
* “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. (Lc 5,32)
* Chúa Giêsu nói với bà Margarita rằng: Giá con biết được chỉ một việc thống hối tội lỗi, có thể rung chuyển tình thương của Thiên Chúa, và cùng với ơn tha thứ, nó có thể trả lại cho con sự trong trắng thơ ngây như con trẻ. Vì con thấy đó, chỉ kẻ nào muốn hư đi mới hư mất thôi. (TĐ TYNH ngày 08-03-1967)
* Này ông Da kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông……….Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất. (Lc 19,5-10)
* Chúa nói: Này con! Con có biết rằng: Trong mọi linh hồn, dầu băng hoại thế nào đi nữa, cũng vẫn còn một góc trời xanh không?
(TĐ TYNH ngày 08-03-1967)
* Tôi không lên án chị đâu. Thôi, chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa.
(Ga 8,11)
* Chúa nói: Cha tha thứ cho bất cứ tội nhân nào biết hối hận.
(TĐTYNH ngày 08-03-1967)
* “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. (Lc 23,34)
* Chúa nói: Trên cây Thánh giá mà con hằng ấp ủ tôn kính đây, con hãy xem Cha bất lực như thế nào: Cha bị trói chặt vào đó vì tình thương.
(TĐTYNH ngày 29-08-1966)
“Tôi bảo thật anh: Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên đàng.
(Lc 23,43)
* Chúa nói: Hỡi con, hối tiếc một tội là một tội được tha thứ. Trong cử chỉ khiêm nhường này, có phần thưởng của con. Cha không từ chối con điều gì, nhưng con hãy cầu xin cho phải lẽ. (TĐTYNH ngày 30-08-1966)
(+)Ban Nước Trời:
* “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai Tin và chịu Phép Rửa sẽ được cứu độ; còn ai không tin thì sẽ bị kết án. (Mc 16,15-16)
* Chúa Giêsu nói: Nếu những tội lỗi của con đã khiến con đáng sa hỏa ngục, thì ơn Cha trong con đáng cho con hưởng phúc thiên đàng. Còn gì thánh hóa hơn là tình thương của Thiên Chúa?
- (TĐ TYNH ngày 28-09-1966)
- Hãy có tình yêu trước khi thi hành bất cứ công việc gì. Mọi việc làm vì yêu đều có một tiếng vang sâu rộng trong Trái Tim Cha.
(TĐ TYNH ngày 10-04-1967)
Mặc dù Chúa Giêsu đã hoàn tất công cuộc cứu chuộc và đem lại ơn phục sinh cho con người đã hơn hai ngàn năm. Nhưng nhiều người vẫn cố chấp sống trong sự lầm lạc, trong tội lỗi, trong hận thù, chia rẽ, và chối bỏ Thiên Chúa. Bởi thế Chúa Giêsu lại có một chương trình Cứu độ khác. Đó là :
MẶC KHẢI LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA CHO THẾ GIỚI.
Ngày 22-02-1931, tại Tu việc Plock, Nước Ba-lan. Chúa Giêsu đã hiện ra với Nữ tu Faustina và trao cho chị một Thông Điệp Vĩ Đại về Lòng Thương Xót Chúa cho toàn thể nhân loại.
Thông điệp này nói lên lòng Thiên Chúa yêu thương hết mọi người chúng ta, dù cho tội lỗi của chúng ta nặng đến cỡ nào. Chúa muốn chúng ta nhìn nhận Lòng thương Xót của Chúa còn lớn hơn tội lỗi của chúng ta.
Chúa Giêsu nói với Thánh nữ Faustina:
Hỡi ái nữ của Cha, con hãy nói cho cả thế giới biết về Lòng thương xót khôn lường của Cha. Cha ước mong Đại lễ kính Lòng thương xót Cha trở thành chỗ nương náu và trú ẩn cho mọi linh hồn, nhất là các tội nhân đáng thương. Trong ngày hôm ấy, lượng thương xót dịu hiền thẳm sâu của Cha sẽ được khai mở. Cha trào đổ cả một đại dương ân sủng xuống cho các linh hồn tìm đến với nguồn mạch xót thương của Cha. Người nào xưng tội và chịu lễ, sẽ được lãnh nhận hồng ân thứ tha mọi tội lỗi và mọi hình phạt. Ngày hôm ấy, mọi chốt ngăn những nguồn thác ân sủng đều được tháo mở. Đừng linh hồn nào sợ đến bên Cha, cho dù tội lỗi họ có đỏ thắm như điều. Lòng nhân ái của Cha bao la đến nỗi cho đến đời đời, không một trí năng nào, dù nhân loại hay Thiên Thần, có thể dò thấu được. Tất cả những gì đang hiện hữu, đều phát xuất từ lòng thương yêu sâu thẳm rất dịu dàng của Cha. Mọi linh hồn mật thiết với Cha sẽ được chiêm ngắm tình yêu và lòng thương của Cha cho đến muôn đời. Đại lễ kính Lòng thương xót của Cha phát xuất từ tình dịu dàng sâu thẳm của Cha. Cha mong ước đại lễ ấy phải được cử hành trọng thể vào Chúa nhật sau Lễ Phục sinh. Nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào trở về với nguồn mạch thương xót của Cha. (NKLTX c.699)
I- ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHẬN LÃNH LÒNG THƯƠNG XÓT:
(1). Thỉnh cầu Lòng thương xót.
Chúa muốn chúng ta đến gặp gỡ Người qua việc cầu nguyện và ăn năn sám hối tội lỗi của mình, để thỉnh cầu Người đoái thương đến chúng ta và toàn thế giới. Qua cuộc khổ nạn và sự chết cũng như sự phục sinh vinh hiển của Người, cả một đại dương Lòng Thương Xót được mở ra cho chúng ta. Chúa đòi hỏi chị Faustina phải cầu nguyện liên lỉ để xin Chúa thương xót chính mình và cả nhân loại. Chúa Giêsu nói với Thánh nữ Faustina:
* Các linh hồn nào kêu gọi đến Lòng thương Xót của Ta, đều làm cho Ta vui thích. Ta sẽ ban cho các linh hồn ấy còn nhiều hơn cả điều họ xin. Thậm chí Ta không thể trừng phạt các tội nhân gian ác nhất, nếu kẻ đó kêu cầu lòng trắc ẩn của Ta. Con hãy van xin lòng thương xót cho toàn thế giới, không một linh hồn nào kêu gọi tới lòng thương xót của Ta mà phải thất vọng.
* Con hãy đọc không ngừng chuỗi kinh mà Cha đã dạy cho con. Bất cứ ai đọc chuỗi kinh này sẽ nhận được Lòng thương xót bao la trong giờ lâm tử. Một tội nhân dù chai đá cứng lòng đến mấy, nhưng nếu đọc chuỗi kinh này, dù chỉ một lần duy nhất mà thôi, cũng sẽ nhận được ơn thánh do lòng lân tuất vô cùng của Cha. (NKLTX c.687)
* Linh hồn nào đọc Chuỗi kinh thương xót, sẽ được Lòng thương xót Cha ấp ủ trong suốt cuộc sống và nhất là trong giờ chết. (NKLTX c. 754)
* CHUỖI KINH THƯƠNG XÓT:
– Kinh Lạy Cha + Kính mừng + Tin Kính.
* Trước mỗi chục đọc:
Lạy Cha hằng hữu/ con xin dâng lên Cha Mình và Máu/ Linh hồn và Thần tính của Con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô/ Chúa chúng con/ để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
* Đọc 10 lần:
– Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
– Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
* Hết 50 Kinh đọc 3 lần:
– Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
– Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
KINH CẦU XIN LÒNG THƯƠNG XÓT
Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha, mặc dù tội lỗi con to lớn, và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là Đấng xót thương, từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối, khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu Con Cha, đã bảo đảm với con rằng: Thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Lạy Chúa Giêsu, là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt. Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
LỜI TẬN HIẾN:
Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa, trong bàn tay từ ái Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn qúa khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa, và của Mẹ Maria rất thánh, Mẹ Chúa. Qua diện mạo của Chúa đây. Xin Lòng Thương Xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính Lòng Thương Xót Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin Lòng Thương Xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Thực hành: Lần Chuỗi thương xót mỗi ngày. Tốt nhất vào lúc 3 giờ chiều để tưởng niệm giờ tử nạn của Chúa.
(2). Thực hành Lòng thương xót đối với tha nhân.
Thiên Chúa muốn chúng ta lãnh nhận Lòng Thương Xót cho mình, và qua mình, chúng ta truyền sang cho tha nhân. Phải yêu thương và tha thứ cho anh em như Chúa đã đối xử với chúng ta.
“Cha ban cho con ba phương thế để sống nhân ái với người chung quanh:
* Thứ nhất: Bằng hành vi.
* Thứ hai: Bằng ngôn từ.
* Thứ ba: Bằng cầu nguyện.
Trong ba cấp độ này hàm chứa lòng nhân ái sung mãn và là bằng chứng không thể nghi ngờ về tình yêu dành cho Cha. Bằng cách này, một linh hồn sẽ tôn vinh và sùng kính lòng thương xót Cha.
Đã hẳn Chúa nhật đầu tiên sau Lễ Phục sinh sẽ là đại lễ kính Lòng thương xót của Cha. Nhưng vẫn còn phải có những hành vi nhân ái, và Cha đòi phải tôn thờ lòng thương xót Cha, qua việc cử hành trọng thể ngày đại lễ ấy và Tôn kính bức hình Thương xót. Qua bức hình này, Cha sẽ ban phát nhiều ân sủng cho các linh hồn. Đó sẽ là một việc nhắc nhở về các yêu sách của Lòng thương xót Cha. Bởi vì dù mạnh mẽ đến mấy, Đức tin cũng chẳng ích gì, nếu thiếu việc làm kèm theo.” (NKLTX c. 742)
Thực hành: như kinh thương người có 14 mối.
(3). Tín thác vào Lòng thương Xót của Chúa.
Lòng thương Xót của Chúa ban, tùy thuộc vào mức độ tín thác của chúng ta. Càng tin tưởng phó thác bao nhiêu, chúng ta càng lãnh nhận được nhiều ân huệ bấy nhiêu.
Chúa nói:
* Ta chính là tình yêu và lòng thương xót. Khi một linh hồn tiến đến gần Ta với lòng tín thác. Ta sẽ đổ tràn đầy ân sủng trên họ, đến mức độ họ không tài nào chỉ giữ riêng cho mình, mà phải tỏa ra cho các linh hồn khác được nhờ.”
* Con hãy khuyến khích các linh hồn, hãy hết lòng tín thác vào lòng thương xót vô bờ của Cha. Chớ gì linh hồn yếu đuối và tội lỗi đừng sợ đến cùng Cha, vì nếu tội lỗi họ có hằng hà hơn cả số cát trên thế gian đi nữa, thì tất cả đều chìm hết trong vực thẳm tình yêu thương xót khôn lường của Cha. (NKLTX c.1059)
* Linh hồn nào tín thác vào Lòng thương xót của Cha, là linh hồn may phúc nhất. Bởi vì chính Cha sẽ chăm sóc cho họ. (NKLTX c. 1273)
* Những linh hồn tín thác vô hạn, sẽ là nguồn an ủi lớn lao cho Cha. Bởi vì Cha trào đổ tất cả những báu tàng của Cha cho họ. Cha vui thỏa khi họ xin nhiều, bởi vì khát vọng của Cha là được ban phát nhiều, ban phát rất nhiều. (NKLTX c. 1578)
* Ta ban cho loài người con tàu, để đưa họ tới suối nguồn thương xót của Ta, và múc lấy mọi ơn phúc. Con tàu đó là Tấm Ảnh này với hàng chữ: LẠY CHÚA GIÊSU, CON TÍN THÁC VÀO CHÚA.
Thực hành: năng cầu nguyện bằng câu: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.”
II-LOAN TRUYỀN LÒNG THƯƠNG XÓT:
Chúa nói:
* Linh hồn nào truyền bá việc sùng kính Lòng thương xót Cha, Cha sẽ bảo bọc họ suốt đời, như mẹ hiền đối với con thơ, và đến giờ lâm tử của họ, Cha không phải là thẩm phán, nhưng là Đấng Cứu chuộc đầy lân tuất với họ. (NKLTX c. 1075)
* Cha sẽ bảo bọc họ trong giờ lâm tử như vinh quang riêng của Cha. Giả như các linh hồn có đen đủi như bóng đêm, nhưng khi quay về với Lòng thương xót của Cha, là họ đã dâng lên Cha lời tôn vinh cao sang nhất, và là vinh quang cuộc thương khó của Cha. Khi một linh hồn ca tụng lòng lành của Cha, Satan sẽ run rẩy và chạy biến xuống tận hỏa ngục.
(NKLTX c. 378)
* Trái tim của những người dấu yêu của Cha, cũng phải nên giống trái tim Cha. Trái tim ấy cũng phải tuôn trào nguồn xót thương của Cha cho các linh hồn, nếu không, Cha sẽ không nhận họ là những người thuộc về Cha.
(NKLTX c. 1148)
* Con hãy cổ động các linh hồn đọc chuỗi kinh Cha đã ban cho con. Cha vui lòng ban mọi điều họ nài xin Cha, bằng việc lần chuỗi kinh ấy.
(NKLTX c. 1541)
* Con hãy giúp Cha cứu vớt các linh hồn. Con hãy đến với một tội nhân đang hấp hối, và tiếp tục đọc chuỗi kinh, nhờ đó, con sẽ xin được cho người ấy lòng tín thác vào Lòng thương xót Cha, vì người ấy đã tuyệt vọng…(NKLTX c. 1798)
* Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II nói: Giáo hội phải coi một trong những nghĩa vụ chính yếu của mình, trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào và cách riêng trong thời hiện tại chúng ta đang sống là: LOAN TRUYỀN VÀ THỂ HIỆN LÒNG THƯƠNG XÓT ĐÃ ĐƯỢC MẶC KHẢI MỘT CÁCH SIÊU VỜI TRONG ĐỨC KITÔ. (TĐ. Giầu lòng thương xót)
* Chúa nói: Hãy loan truyền: Thiên Chúa là Tình thương, ưu phẩm cao cả nhất của Thiên Chúa là Tình thương. Mọi công trình của bàn tay Ta đều mang vinh dự là Lòng Thương Xót…..hãy làm bất cứ việc gì trong khả năng của con để loan truyền việc Tôn Sùng Lòng Thương Xót của Ta. Ta sẽ bổ khuyết những gì còn thiếu sót.”
* Hãy nói cho các linh mục của ta rằng: những tội nhân cứng lòng sẽ ăn năn thống hối, khi được nghe những lời các ngài nói về Lòng thương xót vô biên của Ta, về lòng trắc ẩn của Ta dành cho họ trong Thánh Tâm Ta. Với những linh mục loan truyền và tán dương Lòng thương xót của Ta, Ta sẽ ban cho quyền năng thần diệu, Ta sẽ xức dầu ngôn từ các ngài, và đánh động các con tim của những ai mà các ngài sẽ nói với họ.”
III-THỜI GIAN CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT:
Chúa nói:
* Con hãy nói cho thế giới biết về Lòng thương xót của Ta……Đây là dấu hiệu của thời kỳ cuối hết, sau đó sẽ là ngày công lý……..Con hãy chuẩn bị thế giới cho ngày quang lâm chung cuộc của Ta, vì ngày kinh hoàng, ngày của công lý đã cận kề.
* Trong khi còn thời giờ, hãy nương tựa đến suối nguồn Thương Xót của Ta…Ai từ chối qua ngưỡng cửa Thương Xót, phải bước qua ngưỡng cửa công thẳng của Ta.
* Chúa cũng nói với Bà Margarita rằng: Tội lỗi làm con người bị diệt vong. Tình yêu cứu chuộc họ. Tình yêu là đường dẫn về Thiên đàng. Sự tha thứ lôi kéo lòng nhớ ơn. Lòng nhớ ơn lôi kéo tình yêu. Tình yêu đạt được mọi sự nơi Cha. Tình yêu của Cha rất nghiêm chỉnh, cực kỳ nghiêm chỉnh, không chấp nhận chia phôi. (TĐTYNH ngày 04-02-1966)
* Đức Mẹ cũng nói với chị Faustina:
* Con hãy nói cho thế giới biết về Lòng thương xót cao cả của Chúa và chuẩn bị thế giới cho lần đến thứ hai của Người. Người sẽ đến lần này, không phải là Đấng Cứu Độ Thương Xót, nhưng là một Đấng Xét Xử Chí Công. Hãy nói cho các linh hồn về Lòng thương xót cao cả này, trong khi thời gian ban bố lòng thương xót hãy còn.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, để đáp lại tình Chúa yêu chúng con. Xin cho chúng con luôn luôn nhiệt thành, hăng say, trong việc cổ động Lòng thương xót Chúa cho mọi người, và ban cho chúng con được trung thành yêu mến Chúa, bằng việc dâng Chuỗi Kinh Thương Xót mỗi ngày, để làm vui lòng Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Amen.