Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (7,7-12)
Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ được mở cho. Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, Người sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ xin Người.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Thấp hèn và đói nghèo là số phận của những dân đen. Cũng bởi thế được xã hội liệt vào những kẻ khốn cùng, là lê dân, là tôi đòi của tầng lớp địa chủ, quan quyền.
Vì có bao giờ chúng ta thấy một ông quan đi hầu hạ cho người nông dân? Có bao giờ chúng ta thấy một người quí phái rửa chân cho người ăn xin?
1- Thân phận của người xin:
– Đói nghèo:
Đời cơ cực nên giơ tay cầu khẩn.
Mong ơn Trời: cơn túng quẫn mau qua.
Được an lành, sớm khỏi cảnh xót xa.
Qua sóng gió, cho mái nhà êm ấm.
-Thấp hèn:
Nhìn thiên hạ, sao thấy mình thấp bé.
Không chức quyền, chỉ là kẻ bề tôi.
Có phải chăng, do số phận mỗi người.
Đã định đặt do ông Trời muốn thế?
Nhận biết được rằng: Đời của mình đói nghèo thiếu thốn, không những về vật chất, mà đói nghèo cả về tinh thần, thiếu học hỏi, thiếu hiểu biết, nên thiếu lòng yêu mến Chúa và thương yêu người.
Do đó, con người không những cần về vật chất để duy trì sự sống, mà cũng còn cần đến nhu cầu tinh thần để sống đẹp lòng Chúa và giữ đúng luật Chúa.
Đôi khi sự đói nghèo phần xác làm ảnh hưởng đến đời sống tinh thần.
TD: Do làm lụng vất vả tối ngày sáng đêm, thể xác đã mệt nhoài, ăn uống cũng vội vàng hấp tấp, khiến cho chẳng còn thì giờ mà nghĩ đến đọc kinh cầu nguyện.
Hoặc có đọc kinh cầu nguyện, nhưng mới đọc được mấy câu thì đã ngủ gà ngủ gật, chẳng còn biết đọc tới đâu nữa, chẳng còn biết nói những gì nữa.
Từ sự vất vả của thể xác, làm cho tinh thần không còn minh mẫn, khiến đời sống thiêng liêng của con người dần dần cũng xuống dốc, nếu họ không biết cậy trông vào Chúa.
2-Thái độ của người xin:
-Khiêm nhường.
Trên đường phố, chúng ta thường thấy những người ăn xin mở lời bằng câu : Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, xin bố thí cho kẻ đui mù, què quặt này đồng xu, tấm bánh để sống cho qua ngày. Thái độ của những người ăn xin này, chỉ là sự khiêm nhường bất đắc dĩ, nghĩa là phải nói khó, phải hạ mình, người ta mới cho và khi đã nhận xong rồi, thì con người vẫn như trước, chẳng thay đổi được tính tình.
* Nhưng đối với người có đức tin, thì thái độ của người đi xin cũng phải hạ mình, nhưng sau khi nhận được ơn rồi, thì tâm hồn vẫn ở trạng thái khiêm nhường, nghĩa là tâm hồn đã được đổi mới.
* Trong Tin mừng Thánh Luca kể lại trường hợp một ông sĩ quan sai người đi mời Chúa Giêsu đến chữa bệnh cho một người đầy tớ. Khi Chúa gần đến nhà ông, thì ông chạy ra và thưa với Chúa rằng: “Lạy Ngài, không dám phiền Ngài hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Ngài vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ , tôi không xứng đáng đi mời Ngài, nhưng xin Ngài phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành mạnh….” (Lc 7,6-10)
* Trường hợp khác: Khi người đàn bà xứ Canaan đến xin Chúa chữa cho con gái bà đang bị quỉ ám. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó con. Bà ấy đáp lại rằng: Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Bấy giờ Chúa Giêsu trả lời bà ấy rằng: Này bà, bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy, và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành. ”(Mt 15,26-28)
– Thành khẩn.
Xin với niềm hy vọng người cho sẽ nhận lời. Bởi vậy phải thành tâm, chứ không nên vì xin một vài lần không được thì nói: Cho thì cho, không cho thì thôi!
“Khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong cùi, và khi thấy Chúa Giêsu, anh liền sấp mặt xuống đất van xin Người rằng: Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể cho tôi được lành sạch. Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: Ta muốn! Hãy nên lành sạch. Lập tức người ấy khỏi phong cùi.” (Lc 5,12-13)
* Thánh Phao lô dạy: Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện. (Rm 12,12)
* Trong thực tế, mỗi khi chúng ta gặp sự khốn khó thì chạy đến cầu cứu với Chúa hay với Đức Mẹ. Nhưng cầu mãi chưa được, chúng ta hay ngã lòng, chẳng còn trông cậy vào Chúa nữa, lúc ấy đành buông xuôi, để cho sự việc muốn đến đâu thì đến.
* Do đó, kiên nhẫn cầu nguyện lúc gặp gian truân rất khó, nếu không có ơn Chúa phù hộ, nếu không có Đức Mẹ chở che. Bởi vì đang trong cơn đau khổ, cầu xin mãi mà chẳng được, thì còn tâm trí đâu nữa mà kiên nhẫn đợi chờ…
* Trong tin mừng Thánh Luca kể lại dụ ngôn về người bạn xin bánh…. Anh ơi! Xin cho tôi vay ba chiếc bánh….Nếu người bạn vẫn gõ cửa mãi, Thầy bảo các con: Dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia, mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần…..
* Và trong dụ ngôn vị Thẩm phán bất lương: “…có một bà góa đến thưa ông ấy rằng: Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà góa này cứ quấy rầy mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc…” (Lc 17,3-5)
* Chúa nói với Thánh nữ Faustina rằng: Những linh hồn tín thác vô hạn, sẽ là nguồn an ủi lớn lao cho Cha. Bởi vì Cha trào đổ tất cả những báu tàng của Cha cho họ. Cha vui thỏa khi họ xin nhiều, bởi vì khát vọng của Cha là được ban phát nhiều, ban phát rất nhiều. (NKLTX c. 1578)
3-Điều kiện để được ơn:
– Tin tưởng và hy vọng:
Tin tưởng và hy vọng, chính là điều kiện cần có để được nhận ơn. Đó cũng là nguồn sống của người Kitô hữu chúng ta. Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được. (Mt 21,22)
Nếu chúng ta không tin Thiên Chúa Cha là Đấng tạo dựng, có quyền năng tối thượng trên mọi loài. Nếu không tin Đức Giêsu là Con Thiên Chúa và là Chúa chúng ta, đã xuống trần cứu độ chúng ta. Nếu chúng ta không tin Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống và thánh hóa muôn loài, thì chúng ta đã không theo Đạo Công Giáo.
* Cũng vậy, nếu chúng ta không hy vọng mai sau được về Quê trời hạnh phúc vĩnh hằng, thì chúng ta đâu có hy sinh, chịu khó, chịu cực mà làm gì cho thiệt thân.
* Vì vậy, khi đọc kinh cầu khẩn, khi xin ơn nọ ơn kia, chúng ta phải hy vọng và đặt hết niềm tin vào Lòng Thương Xót của Chúa. Vì Chúa đã dạy rằng:
“Nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người.” (Lc 11,13)
* Đó là những lời hứa của Chúa, mà lời của Chúa là lời chân thật, Chúa luôn tín trung và không bao giờ thất hứa. như trong Kinh TIN chúng ta vẫn đọc: Vì Chúa là Đấng Thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh…. Và trong Kinh Cậy, chúng ta cũng đọc: Vì Chúa là Đấng Phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được….
* Trong Cựu Ước, dân Do thái đã bao lần bất trung với Chúa, bỏ cả Chúa mà thờ thần ngoại bang. Thế mà Chúa vẫn trung thành yêu thương họ.
– Chia sẻ cho anh em.
Khi đã nhận được ơn của Thiên Chúa ban cho, thì cũng phải biết nhìn đến những anh em khác còn đang kém may mắn hơn mình. Có như vậy mới đúng ý muốn của Thiên Chúa, như trong kinh Kính Mến chúng ta vẫn đọc: Vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy…
* Yêu người ta như mình, nghĩa là cái gì mình có thì cũng phải chia sẻ cho anh em mình. Cái gì mình không muốn có, thì cũng đừng làm sự ấy cho anh em mình…
* Đức Maria, khi được Thiên Chúa chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Mẹ đã không giữ ơn cao trọng ấy cho riêng mình, mà Mẹ đã đem ơn ấy chia sẻ cho người chị họ là Bà Isave, để nhờ ơn ấy, Thánh Gioan trong lòng Bà Isave cũng được hưởng, mà được khỏi tội Tổ tông ngay trong lòng mẹ.
“Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi? Vì này, tai tôi vừa nghe lời bà chào, thì hài nhi liền nhẩy mừng trong lòng tôi.” (Lc 1,3945)
* Và sau này, chính Đức Maria đã hiến Con yêu dấu của Mẹ, làm của lễ đền tội thay cho nhân loại được sống.
“Đứng gần thập giá Chúa Giêsu, lúc đó có mẹ Người, cùng với chị mẹ Người là Maria, vợ ông Clopas và Maria Mađalêna…” (Ga 19,25)
– Nếu không biết chia sẻ cho anh em mình những ân phúc, đã được lãnh nhận từ Thiên Chúa, thì sẽ bị Thiên Chúa luận phạt, như trong dụ ngôn người phú hộ và người hành khất Lazarô:
“….Lạy Cha Abraham, xin thương xót con và sai La-gia-rô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi con, vì con phải quằn quại trong ngọn lửa này. Abraham nói lại: Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn La-gia-rô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ La-gia-rô được an ủi ở chốn này , còn con thì chịu khốn khổ…” (Lc 16,24-26)
– Biết ơn.
* Trong dụ ngôn Chúa chữa khỏi mười người phong cùi, nhưng chỉ có một người ngoại giáo đến để cám ơn Chúa. Chúa nói: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại nầy? (Lc 17,12-19)
* Dù Chúa biết con người bội bạc với Chúa, nhưng vì Lòng thương xót, Chúa vẫn luôn luôn ban muôn phúc lành xuống cho chúng ta. Bởi đó, chúng ta phải năng dâng lời cảm tạ Chúa qua mọi hành động và cách sống của chúng ta để làm Chúa vui lòng.
* Chúa nói với bà Magarita rằng: “Những kẻ nhận được dư dật ơn Cha, mà từ chối không đáp đền bằng một đời sống tương xứng với những ơn ấy, thật đắc tội! (TĐTYNH , ngày 25-02-1967)
* Đời sống tương xứng phải là: Mến Chúa, Yêu người….
* Mến Chúa: Thì sống và làm mọi việc chỉ vì Vinh danh Chúa.
* Yêu người : Đừng làm khổ cho người, mà phải đem lại hạnh phúc cho người.
Tóm lại;
Mang thân phận con người mỏng dòn yếu đuối, ai ai cũng phải gặp những lúc đau buồn, khốn khó, nhưng chúng ta hãy tin tưởng vào Thiên Chúa nhân từ và hay thương xót, như lời trong sách Gương Chúa Giêsu đã dạy: Chúa biết thời cơ và cách thức giải cứu bạn, cứ tín nhiệm vào Người.
* Thánh vương Đavit đã nói rằng: Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn. Chính Chúa là Đấng vẫn chở che. Người luôn ở gần kề. (Tv 142,5)
* Và Thánh Phaolô cũng dạy rằng: Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh em.
Do đó, dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng vẫn cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, xin đổ tình thương xuống chúng con, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. (Tv 33,22)
Cầu nguyện:
Lạy Cha giầu lòng thương xót. Từ Trời cao, Cha đã tỏ lòng thương xót, mà ban Con Một Cha cho chúng con, để Con Cha thể hiện tình thương của Cha nơi chúng con. Xin Cha cho chúng con luôn biết tín thác cuộc đời của chúng con trong tay Cha, đừng bao giờ để chúng con thất vọng và ngã lòng trông cậy Cha. Amen.