Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (6,53-58)
Đức Giêsu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông: Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là Bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
* Sự sống ở trần gian này, nay còn mai mất, thế mà ai ai cũng quí trọng và tìm đủ mọi cách để mong kéo dài tuổi thọ.
* Có người thì dùng thuốc, có người tập khí công, dưỡng sinh. Có người dùng thực phẩm chức năng. Và nhiều cách khác nữa…
* Còn một sự sống khác cao quí hơn, cần thiết hơn, dễ tìm hơn, nhưng lại ít có người quan tâm tìm kiếm. Đó là sự sống Bất diệt, hay còn gọi là sự sống vĩnh cửu, sự sống Thần Linh.
* Thực ra, Sự sống Thần linh này, Thiên Chúa đã ban cho con người ngay từ khi Ngài tạo dựng nên con người. Nhưng vì Tổ tông Ađam-Evà đã phạm tội và làm mất đi sự sống đó.
* Cho tới thời gian Thiên Chúa ấn định. Ngài đã sai Con Một của Ngài xuống trần gian, làm hy lễ để đền tội thay cho nhân loại.
* Như lời Thánh Phaolô dạy rằng: Thiên Chúa đã định cho Đức Giêsu Kitô phải đổ máu mình ra làm hy lễ, đem lại ơn tha tội cho những ai tin.
(Rm 3,25)
Và: Như mọi người vì liên đới với Ađam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. (1Cr 15,22)
* Chính nhờ vào sự kiện Con Thiên Chúa làm người, đã chứng tỏ lòng Thiên Chúa Xót thương con người biết là ngần nào.
* Do đó, Thánh Gioan đã xác quyết rằng: Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người, thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (Ga 3,16)
* Như vậy, điều kiện tiên quyết và chính yếu để được hưởng sự sống vĩnh cửu là: Tin vào con Thiên Chúa. Nghĩa là Tin vào Đức Giêsu Kitô .*Vậy căn cứ vào đâu, để biết con người thật của Đức Kitô mà tin?
– Chỉ có một cách duy nhất là căn cứ vào Kinh Thánh và truyền thống Các Tông Đồ:
1-Đức Giêsu là Đấng Thiên sai theo ý định của Chúa Cha: Đã được các tiên tri báo trước ngày sinh ra: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. (Mt 1,23 )
2-Đức Giêsu là Đấng có quyền năng:
– Trên thiên nhiên: Sóng gió phải vâng phục.(Lc 8,24)
– Trên bệnh tật: Mọi bệnh tật được chữa lành: Đến ven Biển Hồ, Người lên núi và ngồi ở đó. Có những đám người đông đảo kéo đến cùng người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy và họ tôn vinh Thiên Chúa của Ít-ra-en. (Mt 15,29-31)
– Trên ma quỉ: Ma quỉ và các thần dữ phải vâng lệnh: Người ta đem nhiều kẻ bị quỉ ám tới gặp Đức Giêsu, Người nói một lời là trừ được các thần dữ
( Mt 8,16)
– Trên sự chết: Ông Ladarô: (Ga 11,1-44 ) Con gái ông trưởng hội đường: (Lc 7,1-10) Con trai bà góa thành Naim (Lc 7,17)… đã chết được Chúa cho sống lại.
– Trên tội lỗi:
* Ta không kết tội chị, vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa.(Ga 8,11)
3-Đức Giêsu là Đấng thể hiện tình yêu: Người hy sinh tự hiến thân mình, chịu nạn, chịu chết chuộc tội cho nhân loại được sống. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế, Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. (Pl 2,6-8)
* Niềm tin ấy đã được diễn giải cụ thể qua Kinh TinKính: mà chúng ta vẫn đọc:
* Tin một Thiên Chúa Ba Ngôi, là Cha, Con, Thánh Thần.
* Tin Đức Giêsu Kitô là Con Một Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật.
* Được nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, bởi phép Chúa Thánh Thần.
* Được sinh ra làm người, chịu nạn, chịu chết để chuộc tội cho nhân loại.
* Đã sống lại, lên trời và sẽ đến trong ngày sau hết để phán xét kẻ sống và kẻ chết.
* Tin Hội thánh Công giáo.
* Tin xác sẽ sống lại và sự sống vĩnh cửu đời sau.
* Cũng chính nhờ niềm tin này, chúng ta sẽ được nhận lãnh những hiệu quả, như lời Chúa Giêsu đã hứa: Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. (Ga 11,25-26)
* Như vậy, khi theo Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được nhiều mối lợi:
(1)-Được tái sinh trong đời sống mới. Cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết, nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. (Rm 6,4)
(2)-Được làm con Thiên Chúa. Ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. (Rm 8,14)
(3)-Được ở trong tình thương của Chúa. Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. (Ga 14,23)
(4)-Được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. (Mt 11,28)
(5)-Được sống bình an. Người sẽ ban vinh quang, danh dự và bình an cho tất cả những ai làm điều thiện.( Rm 2,10 )
Và Bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. (Pl 4,7)
(6)-Được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì Danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp. (Mt 19,29)
(7)-Được hy vọng sống với Chúa trên Thiên đàng. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. (Ga 12,26)
* Sau khi đã đặt niềm tin vào Chúa Giêsu, chúng ta cũng cần phải thể hiện niềm tin ấy bằng những việc làm cụ thể.
* Như lời Thánh Giacôbê dạy: Ai bảo rằng mình có Đức tin mà không hành động theo Đức tin, thì nào có lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? ……Đức tin không có hành động thì quả là Đức tin chết.
(Gc 2,14+17)
* Chúa Giêsu cũng đã dạy rằng: Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết. (Ga 8,51)
Lời Chúa dạy chỉ có hai điều:
* Mến Chúa. và Yêu người.
I- Mến Chúa:
(1)-Cách Tích cực: Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa ngươi hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi.
* Ngày 17-8-1966. Chúa nói với bà Magarita rằng: Cha muốn chứng minh cho loài người rằng: Họ có thể nên thánh trong mọi hoàn cảnh, và điều gì Cha nâng lên, họ không thể hạ xuống được.
Luật mà Cha ra cho họ, trước sau vẫn là Luật này: Hãy kính mến Thiên Chúa hết lòng và trên hết mọi sự. Hãy thương yêu nhau như Cha thương yêu các con. Hãy an ủi nhau. Hãy tín thác nơi Cha. Đừng khinh chê một người nào trong anh em các con, vì họ đều sinh ra từ nơi Cha như các con. Mà Cha thì yêu thương tất cả các con bằng một tình đồng đều. Chỉ Cha có quyền ban hạnh phúc thật. Hãy có lòng tốt. Giữ phép công bằng, và đối xử mọi người như anh em. Đó phải là nếp sống của các con. (TĐTYNH)
(2)-Cách Tiêu cực: Yêu mến Chúa chỉ bằng hình thức bên ngoài, giữ luật vì lề luật.
* Chúa đã khiển trách dân Do thái rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa Ta. (Mc 7,6)
* Và trách các biệt phái rằng: Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu, các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. (Lc 11,42)
Và: Thật nhóm Pharisêu các người, bên ngoài chén đĩa thì các người rửa sạch. Nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà. (Lc 11,39)
* Có một cách thức cũng như việc làm thể hiện lòng yêu mến Chúa tốt lành nhất, đẹp lòng Chúa nhất, là năng Rước Mình Thánh Chúa mỗi ngày: Tôi là Bánh Hằng sống từ trời xuống. Ai ăn Bánh này, sẽ được sống muôn đời.
(Ga 6,51)
- Bởi vì: Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.
II-Yêu người:
Ngày 07-01-1967, Chúa Giêsu nói với bà Magarita rằng: Việc các con làm, sẽ theo các con vào cõi đời đời các con ạ. Các con hãy nhìn Cha trong những người nghèo khổ trên đời. Nếu các con không thể luôn luôn làm vơi nhẹ những nỗi khốn cực của họ, thì các con hãy làm phước tặng họ một nụ cười, một kinh nguyện. Cha ở trong mọi người và trong từng người. Các con hãy xin Cha cho nhiều cơ hội để chứng tỏ lòng các con yêu mến Cha. (TĐTYNH)
- Thánh Phaolô dạy: Những ai bền chí làm việc thiện, mà tìm vinh quang danh dự và phúc trường sinh bất tử, thì Thiên Chúa sẽ cho họ được sống đời đời. (Rm 2,7)
1-Làm việc thiện bằng cách:
* Làm phúc bố thí: Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. (Mt 6,2)
* Đừng lên án anh em: Các con đừng đoán xét, để khỏi bị đoán xét. (Mt 7,1)
* Làm gương sáng: Ánh áng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời. (Mt 5,16)
2- Tìm vinh quang và phúc trường sinh:
* Theo Thánh Phaolô dạy: Anh em hãy hiến thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện, và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là các thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người. (Rm 12,1)
* Chúa Giêsu cũng khuyến cáo chúng ta rằng: Không phải tất cả những ai nói với Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Là được vào Nước trời. Nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào Nước Trời.
(Mt 7,21)
*Tóm lại:
Muốn được hưởng sự sống bất diệt, nên thực hành theo lời của Thánh Phaolô dạy: Hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không có chi đáng trách, cho đến ngày Đức Kitô Chúa chúng ta xuất hiện. Đấng sẽ cho Đức Kitô tỏ hiện vào đúng thời đúng buổi, là Chúa tể vạn phúc vô song, là Vua các vua, chúa các chúa. Chỉ mình Người là Đấng trường sinh bất tử, ngự trong ánh sáng siêu phàm. (1Tm 6,14-16)
* Và Thánh Phêrô cũng xác nhận rằng: Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh, để nhận lãnh niềm hy vọng sống động. Nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục, và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em, là những người nhờ lòng tin. Được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ Người đã dành sẵn và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết. (1Pr 1,3-5)
* Cuối cùng, Thánh Phaolô khuyên: Anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau. Hãy đồng tâm nhất trí, và ăn ở thuận hòa. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh em. (2Cr 13,11)
* Ngày 7-6-1966. Chúa Giêsu nói với bà Magarita rằng:
– Cha cho con sự sống của Cha-
– Con cho Cha sự sống của con.
– Cha cho con sự hy vọng.
– Con cho Cha sự trông cậy của con.
– Cha cho con phúc lạc trên trời.-
– Con cho Cha sự yếu đuối của con.
* Trong sự trao đổi này, cả hai chúng ta đều có lợi:
– Con được sự sống đời đời, mà Cha thì được linh hồn bé nhỏ của con. (TĐTYNH)
* Và ngày 16-6-1966. Chúa nói tiếp: Hỡi các con nhỏ của Cha, các con không nên có thái độ thờ ơ, kẻo làm buồn lòng Thánh Linh. Đấng hằng dạy dỗ các con. Trái lại, các con hãy kết hiệp với Ngài cách âu yếm và thánh thiện. Vậy các con hãy nâng tâm hồn lên trời cao, quê hương của các con. Các con hãy lên cao hơn trong tình thương của Cha. Các con hãy quên đi những chuyện cãi lẫy nhau, và những ti tiện của các con. Hỡi các con, mọi sự đều qua đi hết, và cõi vô tận chờ đón các con. Các con hãy đến cùng Cha, vì Cha yêu các con.(TĐTYNH)