Tin mừng Đức Giêsu Ki tô theo Thánh Matthêu.( 6,7-13)
Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: Cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.
Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho Danh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha, cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Nhìn vào một gia đình nơi trần thế, chúng ta dễ dàng nhận ra được tình thương của người cha đối với con cái. Đó là: Hy sinh tất cả vì con cái.
– Hy sinh giấc ngủ, để cho con được ngủ ngon.
– Hy sinh miếng ăn, để cho con được ăn no đủ.
– Hy sinh áo mặc, để cho con được mặc ấm, mặc đẹp.
– Hy sinh những nhu cầu bản thân, để cho con được đi học.
– Hy sinh cả mạng, sống để cho con được sống an vui.
– Con khỏe mạnh, cha vui mừng.
– Con hạnh phúc, cha sung sướng.
– Con ngoan ngoãn, cha khoan khoái.
Tóm lại, tất cả những gì người cha dành cho con cái, đều phát xuất từ tình thương yêu, và mong muốn của tình thương yêu ấy, là con cái được thỏa mãn mọi nhu cầu, và được sống an vui hạnh phúc.
* Tình yêu mà người cha dành cho con cái, cũng phản ánh được phần nào về tình yêu của Chúa Cha dành cho nhân loại. Bởi vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là Tình Yêu.
* Qua Kinh Thánh, chúng ta nhận biết được Thiên Chúa Cha đã yêu thương nhân loại chúng ta biết là ngần nào.
Ngay từ khi tạo dựng, Thiên Chúa đã yêu thương: Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và Thần Khí Chúa bay lượn trên mặt nước. (St 1,1-2)
Rồi sau khi công trình tạo dựng trời đất được hoàn thành. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp và Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng: Hãy sinh sôi nẩy nở thật nhiều, cho đầy biển và đầy mặt đất…( St 1,3-25)
Đây là một sáng kiến do tình yêu của Thiên Chúa, bởi vì trong chương trình tạo dựng, Ngài đã sắm sẵn đủ mọi thứ nhu cầu cần dùng cho con người mà Ngài sẽ tạo dựng sau này.
Từ nguồn tình yêu sung mãn của Thiên Chúa. Ngài không chỉ giữ cho riêng mình, mà lại còn trào tràn xuống cho một tạo vật mới. Đó là con người: Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. (St 1, 26)
Từ ý định đó, Thiên Chúa đã tạo thành con người: Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ: Hãy sinh sôi nẩy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. (St 1, 27-31)
Nguồn hạnh phúc lớn nhất của con người là được thụ hưởng các công trình sáng tạo của Thiên Chúa, mà không mất một chút công sức nào của mình làm ra. Đó là một hồng ân cao quí nhất. Hồng ân ấy cũng bắt nguồn từ Suối nguồn Tình Yêu sung mãn của Thiên Chúa.
Cũng qua Kinh Thánh, chúng ta đã được Chúa Giêsu dạy rằng: Chúng ta có một người Cha nhân hậu ở trên trời. Người Cha ấy luôn luôn yêu thương và chăm sóc cho con người chúng ta, bằng một mối tình còn siêu việt, hơn cả tình thương mà người cha trần thế dành cho con cái của mình:
Người cha nào trong các con, có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá, lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời, sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người. (Lc 11, 11-13)
Trong sách Huấn Ca dạy rằng: Mọi công trình của Đức Chúa, thảy đều tốt đẹp, đúng thời, đúng buổi. Người đáp ứng hết mọi nhu cầu. (Hc 39,33)
Chúa Cha yêu thương chúng ta như vậy đó. Ngài luôn luôn lắng nghe và thỏa mãn mọi nhu cầu cho con người chúng ta, mà nhu cầu lớn nhất của con người, đó là Sự sống và Tình Yêu. Sự sống đó, Tình yêu đó, Chính là Thánh Thần của Thiên Chúa, sẽ được ban phát tràn đầy cho những ai Tin và Yêu mến Ngài.
Khi cảm nhận được Tình Chúa Cha yêu thương chúng ta, chúng ta hãy siêng năng cầu nguyện và tôn vinh Chúa Cha với Kinh lạy Cha. Đồng thời cũng phải làm những việc có thể làm được, để cho Danh Cha được hiển vinh.
Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta cũng không có thể làm được việc gì cho cân xứng, để đền đáp lại Tình Chúa Cha đã yêu thương chúng ta, mà chúng ta chỉ biết đón nhận hồng ân của Thiên Chúa dành cho chúng ta mà thôi.
Cầu nguyện:
Đọc Kinh Lạy Cha.