Tin mừng Đức Giê su Ki tô theo Thánh Gioan (16,13-15)
Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xẩy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.
(Đó là Lời Chúa)
Suy niệm:
Trong cuộc sống đời thường, nhiều sự kiện có thật, hiển hiện ra ngay trước mắt chúng ta, mà chúng ta không thể nào lý giải được. Bởi vì nguồn gốc của nó thuộc về tâm linh, mà hiệu quả của nó lại được thể hiện bằng hành động cụ thể có thực. Sự kiện đó là Tình Yêu.
* Động lực nào đã thúc đẩy người nam đến với người nữ, để sống chung với nhau trong một gia đình, mà trước đó hai người hoàn toàn xa lạ? Đó là Tình Yêu: Tình yêu vợ chồng.
* Động lực nào khiến người cha, người mẹ quên cả bản thân mình, để hy sinh tất cả cho con cái? Đó cũng là Tình Yêu: Tình yêu con cái.
* Động lực nào khiến những người con biết vâng nghe lời cha mẹ dạy bảo? Đó cũng là tình yêu: Tình yêu thương cha mẹ.
* Động lực nào khiến cho những người giầu biết nhường cơm sẻ áo cho người nghèo? Cũng là Tình yêu: Tình yêu thương đồng loại.
* Động lực nào khiến người dân phải hy sinh tính mạng để bảo vệ Tổ Quốc của mình? Đó cũng là Tình Yêu: Yêu Tổ Quốc.
* Như vậy: Tình Yêu là một thứ gì đó thiêng liêng nhưng lại cao quí, cao quí hơn mọi thứ vật chất. Bởi vì vật chất nay còn mai mất, ngày nay nó quí giá, nhưng ngày mai lại mất giá. Còn Tình yêu thì mãi mãi không bao giờ mai một. Bởi vì nó nằm sâu thẳm ở trong tận cõi lòng của từng người.
* Nếu con người luôn biết đối xử với nhau bằng tình yêu, thì từ trong gia đình đến ngoài xã hội, đều được sống an vui và hạnh phúc, đúng theo Thánh ý ban đầu của Thiên Chúa: Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. (St 1,31)
* Đối với tình yêu của con người dành cho nhau, đã là một điều cao quí và tốt đẹp như vậy. Phương chi, tình yêu của Thiên Chúa đối với con người chúng ta, còn cao trọng biết mấy.
Bởi vì trong tình yêu ấy có cả Ơn Cứu độ và tha thứ:
Nguồn ơn cứu độ và tha thứ được tuôn trào từ lòng Chúa Cha, và qua công nghiệp của Đức Giêsu Kitô, và nhờ vào Tin mừng, mà chúng ta được thông phần vào sự sống ấy.
* Thánh Phaolô dạy rằng: Trong Đức Kitô, cả anh em nữa, anh em đã được nghe lời chân lý là Tin Mừng cứu độ anh em; vẫn trong Đức Kitô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, Đấng Thiên Chúa đã hứa (Ep 1,13)
* “Chúa Giêsu đã nói: Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”
Sự thật toàn vẹn này chính là sự sống đời đời, mà sự sống đời đời phát nguồn từ Tình Yêu của Thiên Chúa.
Muốn được đi trong sự thật toàn vẹn, chúng ta phải cậy vào ơn Chúa Thánh Thần, để Người hướng dẫn chúng ta đi đúng theo đường lối của Thiên Chúa. Đường lối ấy chính là 10 giới luật, mà Thiên Chúa đã ban cho con người làm tiêu chí, để thực hiện cho tốt và nhờ đó sẽ được sống đời đời.
Nếu không có Chúa Thánh Thần trợ giúp và hướng dẫn, chúng ta sẽ đi sai đường:
* Thánh Phao lô đã nói lên kinh nghiệm của Ngài rằng: Vẫn biết rằng Lề luật là bởi Thần Khí, nhưng tôi thì lại mang tính xác thịt, bị bán làm tôi cho tội lỗi. Thật vậy! Tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu. Vì điều tôi muốn, thì tôi không làm. Nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm. (Rm 7,14-15)
Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. (Rm 7,18-20)
* Do đó: Những ai sống theo tính xác thịt, thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt. Còn những ai sống theo Thần Khí, thì hướng về những gì thuộc Thần Khí. Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an. (Rm 8,5-6)
* Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước. (Gl 5,25) chúng ta sẽ gặt được Hoa trái của Thần Khí là: Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. (Gl 5,22-23)
Chính nhờ vào những hoa trái thiêng liêng này, người Kitô hữu sẽ có đủ nghị lực để tiến tới lãnh phần gia nghiệp của mình trên quê trời:
* Thánh Phaolô đã quả quyết rằng: Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc, để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. (Ep 1,14)
Muốn chắc chắn được hưởng phần gia nghiệp thì phải sống theo Thần Khí hướng dẫn: Anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa. (Ep 4,23-24)
Cầu nguyện:
Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa. Đấng Thánh hóa và ban sự sống cho nhân loại. Xin hãy thanh tẩy tâm hồn chúng con, và đốt lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa Yêu Mến Chúa nồng nàn. Để chúng con luôn luôn được sống trong tình yêu của Chúa đến muôn đời. Amen.