LOØNG THÖÔNG XOÙT CUÛA CHUÙA – LAØ NÔI NAÂNG ÑÔÕ
NGOÏT NGAØO CHO NHÖÕNG TAÂM HOÀN TAN NAÙT.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (23, 33-34)
Khi đến nơi gọi là Đồi Sọ, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giêsu cầu nguyện rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Rồi họ bắt thăm mà chia nhau áo của Người.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Sống nơi trần thế, con người chúng ta sợ nhất hai điều là:
Khó nghèo và Đau khổ.
Chính vì muốn tránh hai điều này, mà con người dùng đủ mọi phương tiện, mọi sáng kiến để mong thoát khỏi cảnh nghèo, thoát khỏi đau khổ.
Vì nghèo sinh ra đau khổ. Vì đau khổ, sinh ra chán nản, nên lại bị nghèo. Nếu vì nghèo, thì còn mong vượt nghèo, để trở nên khá giả được. Còn nếu vướng vào đau khổ, thì càng giẫy giụa lại càng lún sâu thêm hơn nữa, thậm chí cho đến chết mới hết đau khổ.
Đau khổ về thể xác, có khi còn cắn răng chịu đựng được. Chứ đau khổ trong tâm hồn, thì như con mọt, nó cứ gặm nhấm tâm hồn mãi mãi.
Qua Thánh Kinh, chúng ta nhận thấy rằng: Bởi vì tội Ađam – Evà, nên mới có đau khổ:
Chúa phán: Vì ngươi đã nghe lời vợ, và ăn trái cây mà Ta đã truyền cho ngươi rằng: Người đừng ăn nó. Nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi. Ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi, mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng. Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất. (St 3,17-19)
Đó cũng là án phạt, án phạt của một Thiên Chúa công bình, chính trực. Nhưng Người lại rất mực yêu thương con người.
Cũng bởi vì tình thương ấy, Người lại có chương trình biến đổi những đau khổ của án phạt, thành nguồn hạnh phúc trường sinh bất diệt cho con người.
- Quả thế, chính vì Thiên Chúa là nguốn gốc và cùng đích mọi loài, muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên đã làm một việc thích đáng, là cho Đức Giêsu trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ. (Dt 2,10)
Sự gian khổ mà Đức Giêsu phải trải qua, đã trở thành một hiến lễ tinh tuyền để mang lại ơn tha tội cho chúng ta.
- Thiên Chúa đã định cho Đức Kitô Giêsu phải đổ máu mình ra, làm hy lễ đem lại ơn tha tội cho những ai tin. (Rm 3,25)
Vì muốn cứu độ chúng ta, Đức Giêsu đã hiến thân mình làm của lễ đền tội cho chúng ta, để cho chúng ta được ơn cứu rỗi. Mặc dù chính bản thân Ngài là Thiên Chúa là Đấng Thánh, chẳng vương mắc tội gì.
- Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người. (2Cr 5,21)
Đức Giêsu đã mang lấy tội lỗi của chúng ta lên cây thập giá, để cùng chịu đóng đinh với Ngài, và cùng chết với Ngài. Nhờ đó, chúng ta cũng sẽ được cùng Ngài sống lại trong vinh quang:
- Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể, mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương, mà anh em được chữa lành.
(1Pr 2,24)
Do đó, nếu trong chúng ta có bị thử thách, có bị đau khổ đến thế nào chăng nữa, thì hãy cậy trông vào Đức Giêsu:
* Ai trong anh em đau khổ ư? Người ấy hãy cầu nguyện. (Gc 5,13)
* Vì bản thân Người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách (Dt 2,18)
Chúa Giêsu dạy Thánh Nữ Faustina rằng:
- Cha canh chừng và lòng Cha lắng nghe lời con than van, để đến cứu giúp con. (Thông điệp tình yêu nhân hậu.)
Vì vậy: *Con hãy tiếp nhận thử thách này với lòng sốt sắng. Cha sẽ đổi nó nên vàng ròng, để làm vui cho Cha và hạnh phúc cho con. (Thông điệp tình yêu nhân hậu.)
Thiên Chúa đã muốn dùng sự đau khổ thể xác của Chúa Giêsu, để chuộc lại lỗi lầm và làm cho linh hồn chúng ta được ơn tha tội.
Nên Chúa Giêsu đã dạy Thánh Nữ Faustin rằng:
- Hạnh phúc của con là phải được đau khổ vì lòng yêu Cha. Con hãy sung sướng cứu các linh hồn bằng giá đó. (TĐTYNH)
Và cũng chính nhờ sự vui lòng tuân lệnh vác Thập giá, chúng ta sẽ được Thiên Chúa cứu trong ngày phán xét:
- Những ai chí thú nghe và tuân lệnh vác thập giá, những người đó, lúc ấy không phải run sợ nghe án phạt muôn đời. (Theo gương CGS)
Tóm lại:
* Những ai chịu đau khổ theo ý của Thiên Chúa, hãy phó mạng sống mình cho Đấng Tạo Hóa trung thành, và cứ làm điều thiện. (1Pr 4,19) Bởi vì:
*Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ, sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. (Rm 8,18)
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu giầu Lòng thương xót. Vì thương yêu chúng con. Chúa đã chấp nhận con đường khổ giá thay cho chúng con và đã hy sinh chịu chết, để cho chúng con được sống đời đời.
Xin Chúa giúp chúng con biết vui lòng vâng theo Thánh Ý Cha dưới đất cũng như trên trời vậy. Amen.