Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.( 13,6-9)
Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: Anh coi, đã ba năm nay, tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất. Nhưng người làm vườn đáp: Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa, tôi sẽ vun xới xung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Từ thuở tạo dựng nên trời đất, Thiên Chúa luôn luôn muốn cho con người được sống hạnh phúc với Chúa, nhưng ngược lại, con người lại cứ thích làm theo ý riêng của mình, nên đã lãnh lấy án phạt.
Dù vậy, Thiên Chúa đã không nổi cơn thịnh nộ mà hủy diệt con người. Nhưng Người lại cứu con người bằng một cái giá rất đắt.
Đó là : hiến chính Con Một mình , để đền thay tội lỗi và cứu con người chúng ta khỏi chết đời đời.
Như lời Thánh Phaolô dạy rằng: Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ. (1Tx 5,9)
Thiên Chúa, biết đường lối về cùng Chúa, để được hưởng hạnh phúc đời đời. Nhưng con người chúng ta vẫn cứ ngoan cố, ngoảnh mặt làm ngơ, chiều theo sự dữ, mải mê chạy theo vinh hoa trần thế. Ấy thế mà Thiên Chúa vẫn chưa phạt, Người vẫn còn chờ đợi chúng ta trở về.
Trong dụ ngôn người Cha nhân hậu: Chúng ta đã thấy lòng nhân từ của một người cha, luôn luôn trông đợi người con hư hỏng trở về. Bởi vì, như lời Thánh Phêrô thì: Người kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong. (2Pr 3,9)
Thật vậy, chính Đức Giêsu đã quả quyết rằng: Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn và được sống.
Bởi vì lòng thương xót Chúa đối với tội nhân thật không bờ bến: Cây lau bị dập, Người không đành bẻ gẫy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi.
(Mt 12,20)
Trong bài Tin mừng hôm nay. Thiên Chúa vẫn nhẫn nại chờ đợi, chờ đợi thêm một thời gian nữa, để người làm vườn vun xới, bón phân, may ra sang năm cây vả có trái. Nếu đã vun xới bón phân rồi, mà nó không sinh trái thì chủ vườn sẽ chặt nó đi.
- Số phận con người chúng ta là cây vả đó. Được Thiên Chúa trồng trong vườn nho là Hội Thánh của Chúa. Đã bao năm chúng ta sống trong Hội Thánh, chúng ta được Hội thánh cưu mang, nuôi dưỡng bằng các ân huệ của Thiên Chúa, bằng các Bí tích Thánh của Chúa, nhất là Bí tích Thánh Thể. Vậy, chúng ta đã sinh ra được những bông trái nào cho Hội thánh, để mưu ích cho các linh hồn, nhất là mưu ích cho phần rỗi của chúng ta.
Hãy cẩn thận xem xét lại cách sống của chúng ta đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân như thế nào?
Thánh Phaolô khuyên chúng ta rằng: Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình. Đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan. (Ep 5,15)
* Người khôn ngoan là người biết nhìn thấy con người thật của mình:
– Nếu thấy có gì chưa tốt, thì phải làm cho tốt.
– Nếu thấy cái gì sai trái, thì phải sửa ngay.
– Nếu thấy cái gì đúng, thì phải cố gắng làm cho tốt hơn.
– Nếu thấy điều gì lỗi luật Chúa, thì phải xa tránh và đừng bao giờ mắc phải.
* Trong ngắm thứ hai Mùa Thương: Chúng ta vẫn ngắm rằng: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
* Tại sao hãm mình mà lại đi xin?
* Tại sao chịu khó cũng phải đi xin?
Theo sở thích chung của con người chúng ta, ai ai cũng thích làm theo ý muốn của mình, bởi thế cho nên nhiều khi ý riêng của mình đụng chạm đến người khác. Do đó bỏ mình, là bỏ ý riêng, bỏ cái tôi của mình, nếu không có ơn Chúa phù trợ, thì không dễ dàng từ bỏ chút nào. Vậy nên chúng ta phải xin, để nhờ ơn Chúa giúp, thì chúng ta mới hãm mình , và bỏ mình được.
– Khi chúng ta thích ăn nhậu say xỉn, thì hãy xin cho được hãm bớt ăn nhậu lại, để dành tiền làm việc bác ái thì tốt hơn.
– Khi chúng ta thích ngồi lê chuyện phiếm, thì hãy xin cho được hãm bớt thời gian vô bổ đó lại, để dùng thời giờ đó lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, dùng thời giờ đó để Lần Chuỗi Thương Xót Chúa, thì quí biết mấy.
– Khi chúng ta thích cãi lý với nhau, thích hơn thua với nhau, thích mạt sát nhau, thích phỉ báng nhau, thì chúng ta hãy xin cho được hãm lại, để dành những lời nói đó mà Mến yêu liên lỉ : Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn, thì các linh hồn biết ơn chúng ta vô cùng.
– Khi đi lễ, chúng ta thích ngồi ngoài nhà thờ, thì hãy hãm nó lại, xin cho được chịu khó vào trong nhà thờ dâng lễ cho sốt sắng thì hay biết mấy.
– Giữa lúc 3 giờ chiều nắng gắt, chúng ta thích ở trong nhà cho mát mẻ, thì hãy hãm bớt cái thích đó lại. Xin cho được chịu khó đi dưới nắng, để đến tổ cùng anh chị em tôn vinh Giờ Tử Nạn của Chúa, thì đẹp lòng Chúa biết bao.
– Sáu giờ chiều Chúa nhật mát mẻ, thích ngồi ở nhà xem T.V. cho thoải mái. Thì hãy hãm bớt cái thích đó lại. Xin cho được chịu khó đến nhà thờ để cùng Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa với Cộng đoàn thì được phúc biết bao?
– Bẩy giờ tối thích ngồi coi phim, hãy hãm bớt cái thích đó lại. Xin cho được chịu khó đọc kinh tối gia đình với nhau, để gia đình được sống an vui hòa thuận thì quí biết mấy?
– Bốn giờ sáng nghe chuông nhà thờ reo vang, thích ngủ nướng, thì hãy hãm bớt cái thích đó lại. Xin cho được chịu khó đến nhà thờ để gặp Chúa và đón Chúa vào tâm hồn thì hạnh phúc biết mấy?
Tóm lại:
Những sở thích của con người chúng ta, cái nào hợp với ý Chúa, thì cố gắng phát huy cho tốt hơn, cái nào không đẹp lòng Chúa, thì cố gắng hãm dẹp dần và từ bỏ, để sống xứng đáng là người con ngoan hiền của Chúa.
* Như lời Thánh Phaolô khuyên rằng: Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần. (Rm 12,2)
* Và Thánh Gioan cũng xác định rằng: Kẻ nào yêu thế gian, thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha (1Ga 2,15)
* Thánh Giacô bê cũng nói rằng: Ai muốn là bạn của thế gian, thì tự coi mình là thù địch của Thiên Chúa. (Gc 4,4)
Ước gì mỗi khi chúng ta có lỗi với Chúa, hãy mau ăn năn sám hối, để được Chúa thứ tha, như lời Chúa đã hứa:
Núi có dời, đồi có chuyển lay. Tình nghĩa của Ta đối với ngươi vẫn không thay đổi. (Is 54,10)
- Chúa cũng nói với Thánh nữ Faustina rằng:
Lòng rộng lượng của Ta dành cho người tội lỗi, nhiều hơn cho người công chính. Ta bỏ trời xuống thế là vì người tội lỗi. Máu châu báu Ta đổ ra cũng là cho họ. (NKLTX)
Chúa cũng nói: Vì Cha nhân từ và thương xót, nên Cha tính đến sự thiện người ta làm, hơn là đếm sự ác người ta phạm đến Cha. (NKLTX)
Cầu nguyện:
Lạy Cha giầu lòng thương xót, xin cho chúng con biết can đảm từ bỏ tội lỗi để trở về cùng Cha. Xin cho chúng con “tiến lại gần Cha với lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn” (Dt 10,22)
Để chúng con được hưởng nhờ lòng thương xót của Cha dành sẵn cho chúng con. Amen.