Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (5,27-32)
Sau đó, Đức Giêsu đi ra và trông thấy một người thu thuế tên là Lêvi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: Anh hãy theo tôi! Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người. Ông Lêvi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông, có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các Ngài. Những người Pharisêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giêsu rằng: Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Đức Giêsu đáp lại họ rằng: Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Nếu có một lần nào đó, chúng ta bị bệnh, phải đi bệnh viện chữa trị. Chắc chắn chúng ta phải làm rất nhiều thủ tục:
– Nhận số thứ tự: Xong rồi phải chờ đến giờ nộp số thứ tự vào khám bệnh.
– Nộp số thứ tự và sổ khám bệnh: Xong rồi ngồi chờ kêu đến số của mình.
– Vào khám bệnh tổng quát: Nếu không có thêm bệnh gì thì nhận toa thuốc. Còn nếu mắc thêm bệnh nào nữa thì phải đi đến các chuyên khoa để khám.
– Nhận toa thuốc xong đưa đến quầy nộp tiền, rồi lấy toa đi nhận thuốc.
– Nộp toa ở quầy thuốc chờ lấy thuốc rồi về.
Một trình tự xem ra rất đơn giản, nhưng thực tế, một bệnh nhân đi khám bệnh rất vất vả và khó nhọc, nhất là những bệnh nhân ở xa bệnh viện, có khi phải tranh thủ đi từ lúc nửa đêm để đến nhận số thứ tự trước.
Đó là cách chữa bệnh của người đời: Bệnh nhân cần thầy thuốc thì tự đến mà chữa trị. Còn thầy thuốc thì ung dung ngồi phòng máy lạnh chờ đợi. Có tiền thì chữa, không tiền thì khỏi phải bàn…
Nhưng đối với những bệnh nhân của Nước Trời, thì Thầy thuốc lại đi tìm bệnh nhân để chữa trị. Bởi vì căn bệnh trầm kha này chỉ có một Thầy Thuốc duy nhất chữa trị được mà thôi. Đó là Đức Giêsu – Con Thiên Chúa.
Sở dĩ Con Thiên Chúa xuất hiện, là để phá hủy công việc của ma quỉ. (1Ga 3,8)
Công việc của ma quỉ là làm cho loài người phải bị diệt vong như chúng, nên ma quỉ không từ một thủ đoạn nào: Hiền từ có, dữ tợn có, dụ dỗ có, lôi kéo có, uy hiếp có, rủ rê có… miễn làm sao nó chiếm được con người thì thôi.
- Thánh Gioan đã nhận định rằng: Chúng ta thuộc về Thiên Chúa, còn tất cả thế gian đều nằm dưới ách thống trị của ác thần. (1Ga 5,19)
Cuộc chiến giữa ma quỉ và loài người rất khốc liệt, rất cam go. Bởi vì ma quỉ thì tinh khôn, còn loài người thì hèn yếu.
Bởi đó. Thiên Chúa là Cha rất nhân hậu, xót thương đến thân phận mỏng dòn của loài người, khó có thể đương đầu với ma quỉ được. Nên Người đã sai Con Một của Người là Đức Giêsu Kitô, xuống trần gian để giải thoát con người khỏi tay ma quỉ.
Thánh Phaolô đã làm chứng rằng: Đây là lời đáng tin cậy, và đáng mọi người đón nhận: Đó là Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian, để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi. Sở dĩ tôi được thương xót, là vì Đức Kitô Giêsu muốn bày tỏ tất cả lòng đại lựơng của Người nơi tôi là kẻ đầu tiên, mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin vào Người, để được sống muôn đời.( 1Tm 1,116)
Qua bài tin mừng trên, chúng ta nhận thấy rõ lòng thương xót của Chúa đối với nhân loại chúng ta. Người đã từ Trời xuống trần gian để đi tìm con người tội lỗi, cũng là những con chiên lạc…để mang tất cả về với Chúa Cha.
1-Thiên Chúa mời gọi:
Để thực hiện chương trình cứu độ Giải thoát con người khỏi sự thống trị của ma quỉ. Chúa Giêsu cần có những người thiện chí cộng tác với Chúa trong công cuộc này. Do đó Ngài đã chọn và gọi một số người đi theo Chúa.
Đầu tiên, khi Đức Giêsu đi dọc theo Biển Hồ Galilê, thấy ông Phêrô, An rê, Giacôbê, Gioan. Đức Giêsu mời gọi: Các anh hãy theo tôi!
( Mt 4,18-22)
Và hôm nay, Đức Giêsu đi ngang qua bàn thu thuế, thấy ông Lê vi. Ngài cũng mời gọi ông: Anh hãy theo tôi!
Như vậy chứng tỏ rằng: Thiên Chúa đã đi tìm và chọn gọi chúng ta trước, chứ không phải chúng ta đi tìm Thiên Chúa.
* Thiên Chúa đã nói với Dân riêng của Chúa rằng: Các ngươi sẽ là dân Ta chọn, và Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi. (Gr 30,22)
* Chúa Giêsu cũng nói rằng: Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em. ( Ga 15,17)
2-Đáp lại lời mời gọi:
Chỉ một lời vắn gọn, đơn sơ, nhưng lại chứa đầy tình thương yêu trìu mến. Đến nỗi sau lời mời đó: Tất cả các ông bỏ thuyền, bỏ cha, bỏ tất cả những gì mình đang có để đi theo Chúa Giêsu.
Như lời Chúa đã nói với bà Magarita rằng: Cha thích lôi cuốn họ bằng tiếng huýt dịu dàng của người mục tử. (TĐTYNH ngày 24-01-1967)
Đi theo Chúa! đối với suy nghĩ của loài người, thì đúng thật là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã xác nhận rằng: Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu.
Và sự thật này đã minh chứng lời Chúa nói: Trong những ngày cùng với các môn đệ ngược xuôi, vất vả đi rao giảng Tin mừng, Chúa chẳng có nhà để ở, mà phải đi ở nhờ.
Ấy thế, mà tại sao các môn đệ vẫn cứ hăng hái theo chân Chúa đi khắp đó đây, bỏ lại sau lưng tất cả ?
Thưa rằng: Đi theo Chúa để được:
1* Chúa yêu mến:
– Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay. Tình nghĩa của Ta đối với ngươi vẫn không thay đổi. (Is 54,10)
– Chúa Cha đã yêu mến Thấy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. (Ga 15,9)
2* Chúa hướng dẫn:
– Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.
(Tv 119,105)
– Cha canh chừng, và lòng Cha lắng nghe lời con than van, để đến cứu giúp con. (Thông điệp Tình Yêu Nhân Hậu)
3* Chúa dạy dỗ, huấn luyện:
-Chính anh em là muối cho đời. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. (Mt 5,13,14)
4*Lời ban sự sống:
– Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. (Ga 6,68)
– Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi, tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong.
(Ga 10,27-28)
5*Được Chúa Thánh hóa:
- Về phần anh em, anh em đã sạch. (Ga 13,10)
6*Được hưởng hạnh phúc Nước Trời:
– Phần con đây nhờ tình Chúa bao la, được bước vào nhà Chúa. (Tv 5,8)
– Hãy vui mừng, vì tên của anh em đã được ghi trên trời. (Lc 10,20)
– Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. (Ga 14,3)
* Những điều này đã được Thánh Phaolô xác nhận: Khi Thiên Chúa đã ban ơn kêu gọi, thì Người không hề đổi ý. (Rm 11,29)
* Đối với chúng ta ngày nay, Chúa cũng vẫn mời gọi: Con hãy theo Thầy.
– Chúng ta có dám từ bỏ tất cả những gì mình có mà đi theo Chúa, như các tông đồ ngày xưa hay không?
– Khi gặp gian nan thử thách, cấm cách, bách hại, có còn trung thành với Chúa cho đến chết như các tông đồ không?
– Chúng ta có dám hy sinh những của cải trần gian để đổi lấy sự sống đời đời không?
– Hay là chúng ta lại làm ngược lại: Hy sinh Nước Trời để mải mê tìm kiếm của cải vật chất.
* Chúa Giêsu đã cảnh báo rằng: Được lợi lãi cả thế gian mà thiệt mất sự sống mình thì được ích gì?
3-Thi hành sứ vụ:
Thế rồi, Đức Giêsu đi khắp miền Galilê giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn, tật nguyền của dân. Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xy-ri-a. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn, tật nguyền: Những kẻ bị quỉ ám, kinh phong, bại liệt, và Người đã chữa họ. Từ miền Galilê, vùng Thập tỉnh, thành Giêrusalem, miền Giuđê và vùng bên kia sông Gio đan, đám đông lũ lượt kéo đến đi theo Người. (Mt 4,23-25)
Đối với những người không có thiện chí. Đặc biệt là các biệt phái và luật sĩ, luôn luôn tìm cách bắt bẻ và chống đối Chúa. Bởi vì dân chúng đã bỏ họ mà đi theo Chúa:
Người ta khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy. Đức Giêsu bảo người bại liệt: Này con! Cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi, và kìa mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: Ông này nói phạm thượng. Nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo: Con đã được tha tội rồi. Hai là bảo: Đứng dậy mà đi. Điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết: Ở dưới đất này Con Người có quyền tha tội. Bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt: Hãy đứng dậy, vác giường mà về nhà đi! Người bại liệt đứng dậy đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. (Mt 9,2-8)
Với quyền năng và lòng thương xót. Chúa Giêsu đã tiếp đón đủ mọi hạng người, và tất cả những ai đến với Người thì đều được sự bình an cả về thể xác lẫn tâm hồn:
– Tội lỗi như những người thu thuế và gái điếm: Matthêu – Dakêu – Mađalena.
– Bệnh tật như: Phong cùi – Câm điếc – Mù – què – Bại liệt – quỉ ám –
– Nghị viên trí thức như: Nicôđêmô – Giuse.
– Người chết như: Ladarô – con trai bà góa thành Naim – con gái ông trưởng hội đường….
– Người tử tù như: Người trộm lành bị đóng đinh phía bên phải Chúa.
* Những việc Chúa Giêsu đã làm, thật đúng như lời Kinh khẩn cầu Lòng Thương Xót mà chúng ta vẫn thường đọc: Chúa là một danh y tốt. Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con.
Tóm lại:
Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, hằng thương yêu các con cái của mình. Đặc biệt là những con người tội lỗi.
Bởi vì: Cây lau bị dập, Người không đành bẻ gẫy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi.(Mt 12,20)
Và: Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn hối cải để được sống.
* Thánh Phaolô đã dạy rằng: Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ. (1Tx 5,9)
* Do đó Thánh Giacôbê khuyên chúng ta rằng: Hãy đến gần Thiên Chúa, Người sẽ đến gần anh em. (Gc 4,8)
* Trong sách Huấn ca cũng dạy rằng: Con ơi! Đã trót phạm tội thì đừng phạm nữa. Hãy xin ơn tha thứ những tội con đã phạm. (Hc 21,1)
* Chúa nói với Bà Magarita rằng: Tội lỗi làm con người bị diệt vong.- Tình yêu cứu chuộc họ.- Tình yêu là đường dẫn về Thiên đàng.- Sự tha thứ lôi kéo lòng biết ơn.- Lòng nhớ ơn lôi kéo tình yêu.- Tình yêu đạt được mọi sự nơi Cha.- Tình yêu của Cha rất nghiêm chỉnh.- Cực kỳ nghiêm chỉnh, không chấp nhận chia phôi. (TĐTYNH, ngày 04-02-1966)
Cầu nguyện:
Lạy Cha giầu lòng thương xót. Từ ngàn đời, Cha đã thương chúng con và còn thương chúng con cho đến muôn ngàn đời. Chúng con tạ ơn Cha, vì Cha đã thương ban hồng ân cứu độ cho chúng con, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Con yêu dấu của Cha. Xin Cha luôn gìn giữ chúng con trong tình thương của Cha cho đến trọn đời, đừng bao giờ để chúng con lìa xa tình thương của Cha. Amen.
123