Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (10, 27-30)
Khi ấy Ðức Giêsu nói rằng: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Ðấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một.”
(Đó là Lời Chúa.)
Chia sẻ:
Khi nói đến trái tim, là chúng ta liên tưởng đến ngay một tình yêu. Bởi vì khi muốn diễn tả tình yêu với nhau, người ta thường ra dấu bằng hình trái tim. Một trái tim lồng ghép lên một trái tim khác, diễn tả một mối tình keo sơn gắn bó. Một tình yêu nồng thắm thiết tha: Anh với em tuy hai mà một.
Một trái tim biết yêu thương, thì chứa đựng tất cả những gì của người mình yêu trong trái tim đó và cũng sẽ làm tất cả những gì mà người yêu của mình mong muốn.
Đó là trái tim của con người đối với con người, tình yêu của con người đối với con người, mà đã cao quí đến như vậy. Phương chi một trái tim Thánh, một tình yêu Thánh, mà Thiên Chúa đã dành tất cả cho nhân loại chúng ta.
- Chúng ta hãy nghe tiếng lòng của Trái tim Chúa than thở:
Trái tim Cha yêu dấu phàm nhân. Mà chúng luôn bạc nghĩa vô ân.
Hỡi chúng con, hỡi người tri âm. Nào hãy an ủi Cha đôi phần.
– Vâng, vâng, lòng Cha hiu hắt vì yêu chúng con. Vâng, vâng, lạy Cha, chúng con yêu Cha hết lòng. Chúng con hy sinh đời sống. Đền thay những nỗi bạc vong.
* Đó là mối tình đầu mà Chúa Giêsu dành cho con người chúng ta. Đó là thứ tình yêu chứa trọn trong Thánh Tâm Chúa Giêsu, luôn luôn tuôn trào tình yêu xuống cho con người. Nhưng chúng ta vẫn chưa đáp trả lại mối tình ấy cho đúng mức, khiến cho Trái tim Chúa phải hiu hắt, phải sầu khổ vì thương nhớ chúng ta.
* Nếu thực sự chúng ta là đàn chiên của Chúa, thì phải nghe tiếng Chúa, phải đi theo Chúa, để được Chúa dẫn dắt đến miền sự sống, để được Chúa đưa đến chỗ nghỉ ngơi, và để được Chúa luôn luôn bảo vệ cho khỏi sự dữ: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.
* Nếu chúng ta là đàn chiên của Chúa, thì chúng ta cũng phải hiểu được nỗi lòng của Chúa, để đáp trả lại tình Chúa thương yêu. Để xoa dịu những cơn khát, những cơn đau buồn của Chúa, vì nhân loại vẫn bạc tình, vẫn vô ơn: Vâng, vâng, lòng Cha hiu hắt vì yêu chúng con. Vâng, vâng, lạy Cha, chúng con yêu Cha hết lòng. Chúng con hy sinh đời sống. Đền thay những nỗi bạc vong.
* Chúa Giêsu nói với bà Magarita rằng: Ôi! Các con đáng thương của Cha, Cha phải chịu đựng các con mãi sao? Các con bắt Thiên Chúa các con phải chờ đợi đến khi nào? (TĐTYNH. Ngày 08-06-1966)
* Một niềm khát khao được yêu con người, nên Chúa Giêsu đã hiến thân cho con người, chỉ vì tình yêu, thế nhưng con người vẫn thờ ơ lạnh nhạt với mối tình mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta, đến nỗi Chúa đã phải nhắc nhở:
* Hỡi các con nhỏ của Cha, các con không nên có thái độ thờ ơ, kẻo làm buồn lòng Thánh Linh. Đấng hằng dạy dỗ trong lòng các con. Trái lại, các con hãy kết hiệp với Ngài cách âu yếm và thánh thiện. Vậy các con hãy nâng tâm hồn lên trời cao, quê hương của các con. Các con hãy lên cao hơn trong tình thương của Cha. (TĐTYNH .ngày 16-06-1966)
* Chúa Giêsu đã xác định rằng: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” Mặc dù chúng ta đã được Chúa mời gọi đi theo Chúa, nhưng lòng trí chúng ta vẫn còn vương vấn đến của cải trần gian, chưa thể dứt bỏ được lợi lộc, công danh, vẫn còn tiếc nuối thú vui trần thế, khiến cho Chúa vẫn cứ đợi chờ…
* Chúa nói: Mọi sự đều qua đi hết. Hỡi các con, và cõi vô tận chờ đón các con. Các con hãy đến cùng Cha, vì Cha yêu các con.”(TĐTYNH ngày 16-6-1966)
“Tôi ban cho chúng sự sống đời đời.”
* Hỡi con! Con hãy đặt môi vào cạnh nương long Cha và hãy uống cho no say sự sống tràn ra từ đó.” (TĐTYNH, ngày 22-06-1966)
* Vẫn biết rằng, thân phận con người yếu đuối, thường hay xúc phạm đến tình yêu của Thiên Chúa, nên nhiều khi chúng ta cũng ngại ngùng đối diện với Thiên Chúa, không dám trở về, cũng chẳng dám thưa chi.
* Chúa nói với bà Magarita rằng: Nơi mỗi người vẫn có một nhược điểm chủ chốt, mà họ phải hết sức để ý đến:
– Có người thì quá ham mê tiền bạc.
– Người khác có thói kiêu ngạo với những tai hại của nó, hơi một chút đã sẵn sàng tự phong thánh cho mình.
– Người khác nữa lại có tính tự ái, thói hờn giận. Họ không biết tha thứ cho ai một điều xúc phạm nào, thế mà họ vẫn nói yêu Cha.
– Nhiều người xem ra có thiện chí, nhưng nếu người ta động đến chỗ yếu của họ, thì tâm hồn họ đóng lại và họ trở thành cố chấp.
– Hiếm có những người hiền lành và khiêm nhường trong lòng con ạ.
– Và nhiều người mắc phải gai ở gót chân, không tiến đến cùng Cha được. (TĐTYNH, ngáy8-07-1966)
* Do đó, Chúa đã quả quyết với bà Magarita rằng: Hỡi các con yêu dấu! các con hãy từ bỏ tội lỗi, thì Cha sẽ không còn nhớ gì đến nó nữa. Các con phải biết rằng: Chỉ có mình Cha có thể rửa các con sạch mọi vết nhơ. Cha là Chúa tình thương và tha thứ. Các con hãy xét xem các con được Đấng Tạo Hóa yêu thương đến mức nào? Các con nhờ Cha mà có bản thể và sự sống. Các con hãy trả cho Thiên Chúa sự gì thuộc về Ngài. (TĐTYNH, ngày 24-06-1966)
* Các con hãy Trả cho Thiên Chúa sự gì thuộc về Ngài.
Sự gì là của Thiên Chúa?
– Tình Yêu. Thiên Chúa chỉ có Tình Yêu mà thôi, ngoài tình yêu ra, Thiên Chúa chẳng còn sự gì khác nữa.
* Thánh Gioan đã xác định rằng: Thiên Chúa là Tình Yêu!
* Chúa đã Yêu và Chúa cũng muốn con người đáp trả lại mối tình ấy, thì Thiên Chúa mới thỏa lòng…
* Ngày 21 tháng 05 năm 1967. Chúa Giêsu nói với bà Magarita rằng: Ai yêu mến Cha. Cha ban cho không mức độ, theo mức độ tình yêu của họ. Nếu tình yêu của con làm bằng từ bỏ và hy sinh, thì tình yêu đó chân thật chứ không do cảm tính. Người ta xem quả biết cây. Chúa Ba Ngôi chỉ giãi sáng trong những tâm hồn trong sạch. Nếu con không tận hiến trót mình cho Tình Yêu, thì tất nhiên lễ dâng của con bất toàn. (TĐTYNH)
* Chúa muốn chúng ta có một tình yêu kết bằng Từ bỏ và Hy sinh để đáp lại tình yêu mà chính Chúa đã từ bỏ Danh vị là Thiên Chúa để làm thân con người và hy sinh chịu chết vì con người. Hơn thế nữa, Chúa còn yêu điên dại, yêu đến nỗi tự giam mình trong nhà Chầu đêm ngày, để chờ đợi chúng ta đáp trả lại tình yêu của Chúa:
Cha đã không để các con mồ côi. Bí tích Thánh Thể của Cha đủ chứng tỏ Cha yêu các con điên dại. (TĐTYNH )
* Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hòan toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. (Pl 2,6-8)
* Trong sách Gương Chúa Giêsu cũng dạy rằng: “Vì yêu Cha, con phải hứng chịu tất cả vất vả, đau đớn, cám dỗ, khủng bố, phiền muộn, thiếu thốn, bệnh tật, nhục nhã, vu oan, khiển trách.”
* Như vậy những sự khốn khó ở đời này là thước đo tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa.
* Chúa cũng nói với Bà Magarita rằng: Chịu đau khổ là con giống Cha. Con đang đau khổ đó hỡi con nhỏ đáng thương của Cha. Cha còn đau khổ hơn con. Con hãy tiếp nhận thử thách này với lòng sốt sắng. Cha sẽ đổi nó nên vàng ròng, để làm vui lòng cho Cha và hạnh phúc cho con. (TĐTYNH)
Cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa tình yêu nhân hậu. Chúa đã tỏ tình yêu cho nhân loại chúng con, và Chúa cũng muốn chúng con đáp trả lại tình yêu ấy, bằng một mối tình chân thật, được dệt bằng những từ bỏ và hy sinh. Nhưng vì chúng con yếu đuối, chưa đủ can đảm dứt bỏ những đam mê trần tục. Xin Chúa tăng thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con biết tín thác cuộc đời của chúng con trong tình thương của Chúa. Có như vậy chúng con mới yêu Chúa thật lòng được. Amen.