129-LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA BAN MỌI SỰ SỐNG PHÚC LỘC

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (13,22-29)

   Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy, Có kẻ hỏi Người rằng: Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít có phải không? Người bảo họ: Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: Có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.

Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: Thưa Ngài, xin mở cho chúng tôi vào. Thì ông sẽ bảo anh em: Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến. Bấy giờ anh em mới nói: Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. Nhưng ông sẽ đáp với các anh em: Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt Ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính.

Ở đó anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham. I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.

(Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

 Sự sống phúc lộc mà Thiên Chúa hứa ban cho loài người, chắc chắn là có: Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống. Trước thánh nhan, ôi vui sướng tràn trề. Ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi.(Tv 16,11)

 Nhưng để được hưởng sự sống ấy thì con người phải phấn đấu, phải kiên trì, phải hy sinh chịu khó mới có thể chiếm hữu được.

*        Chúa Giêsu đã quả quyết rằng: Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: Có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.

*        Cách của nhiều người là những cách không phù hợp với tinh thần Tin mừng của Chúa.

*        Tinh thần Tin Mừng gồm tóm trong hai điều: Mến Chúa và Yêu người

1-Mến Chúa: Là sẵn sàng đón nhận Thánh ý Chúa gởi đến trong cuộc sống: Vui có. Buồn có. Sướng có. Khổ cực có. Gian nan có. Cay đắng có, Oan trái có. Bất hạnh có. Chống đối có. Ủng hộ có. Hoan hô có. Đả đảo có….

Ôi! Còn rất nhiều điều trái ý, mà người mến Chúa phải sẵn sàng đón nhận với tâm tình bình thản và vui tươi, chỉ vì lòng yêu mến Chúa.

*        Lời Chúa trong sách Huấn ca dạy rằng: Mọi chuyện xẩy đến cho con, con hãy chấp nhận, và trải qua bao thăng trầm, con hãy cứ kiên nhẫn. (Hc 2,4)

*        Chúa nói với bà Magarita rằng: Con hãy tiếp nhận thử thách này với lòng sốt sắng. Cha sẽ đổi nó nên vàng ròng, để làm vui lòng cho Cha và hạnh phúc cho con. (TĐTYNH )

*        Đấy là con đường hẹp, dẫn đến cái cửa hẹp, mà rất ít người qua cái cửa đó được.

Bởi vì khi gặp sự khốn khó, họ lừng khừng, chẳng dám mạnh dạn để bước qua, họ vẫn cứ đứng ngoài cửa chờ đợi… và đến khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: Thưa Ngài, xin mở cho chúng tôi vào. Thì ông sẽ bảo anh em: Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến.

*        Sự chối từ của chủ nhà không phải vì ông độc ác, cũng không phải vì ông không có tình người, nhưng là kết quả của những người không dám dấn thân làm theo ý chủ, vì họ sợ khó, sợ khổ, sợ chết…

*        Họ cố nài nỉ: Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.

*        Đây cũng là lời van nài của chúng ta. Chúng ta cũng đã được Thiên Chúa mời gọi đến bàn Tiệc Thánh Thể mỗi ngày, để cùng ăn uống với Chúa. Nhưng trong lòng của chúng ta đối với Chúa như thế nào?

–        Chúng ta cũng từng được nghe Lời Chúa dạy bảo mỗi ngày, nhưng Lời Chúa có đem lại lợi ích gì cho phần rỗi đời đời của chúng ta hay không?

Ôi! Thật là vô phúc, nếu một ngày nào đó, Chúa cũng từ chối chúng ta như đã từ chối những người này.

–        Chẳng những Chúa đã từ chối một lần, mà lại quyết liệt từ chối thêm lần nữa và xua đuổi ra khỏi nhà Chúa, mà vào nơi khóc lóc nghiến răng: Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt Ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính. Ở đó anh em sẽ khóc lóc nghiến răng.

–        Đây cũng là hậu quả của những người cậy mình là con của Chúa, mà lại sống bất chính hơn cả dân ngoại. Bởi thế, thay vì con của Chúa thì đáng được ở trong nhà Chúa, nhưng vì tội cố chấp, tội không có Tình Yêu Thiên Chúa, cũng không có tình yêu đồng loại, nên đã bị đuổi ra ngoài. Còn những người đến sau, biết Chúa muộn màng hơn, nhưng lại Yêu Chúa nồng nàn hơn, thì Chúa lại mời vào trong nhà của Chúa: Thiên hạ sẽ từ đông, tây, nam, bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.

2-Yêu người: Những người đã có lòng Mến Chúa, thì yêu người cũng chẳng khó gì. Nhưng ngược lại, những người không có lòng yêu mến Chúa, thì anh em đồng loại đối với họ cũng chỉ bằng không.

Với những người con của Chúa, Chúa đòi buộc phải yêu người một cách mãnh liệt, thật lòng. Bởi vì những người anh em đó cũng đã được Chúa đổ máu ra mà cứu chuộc họ.

Nếu một ai đó có làm điều gì khiến cho chúng ta phiền lòng, thì chúng ta cũng phải tha thứ cho họ.

–        Thánh Phêrô có lần đã hỏi Chúa: Thưa Thầy, khi người anh em xúc phạm đến con, con phải tha mấy lần, có phải bẩy lần không?

–        Chúa đáp: Thầy không bảo con phải tha bẩy lần, nhưng đến bẩy mươi lần bẩy.

Như thế, lòng khoan dung của Chúa đối với con người chúng ta như thế nào, thì chúng ta cũng phải tha thứ cho anh em mình như vậy.

  • Chúa nói với bà Magarita rằng: Điều thiết yếu đầu tiên của Hồn,  là luôn đáp trả điều dữ bằng điều lành. Với kẻ làm điều ác cho con, hãy tha thứ như bao lần Cha đã tha thứ.

Hãy dửng dưng một cách thánh thiện, bằng cách để cho Cha lo việc phán xét tất cả, cân đo tất cả. Điều thuận, điều nghịch, mức độ trách nhiệm của bên nọ bên kia, can thiệp tùy mức và khi cần.(TĐTYNH ngày7-07-1980)

  • Thánh Phaolô cũng khuyên chúng ta rằng: Đừng có ai lấy ác báo ác, nhưng hãy luôn luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau, cũng như cho mọi người. (1Tx 5,15)

Khi chúng ta làm điều thiện cho một người nào đó, là chúng ta đã làm cho chính Chúa. Vì Chúa đã nói rằng: Nếu ai cho một người trong anh em đây uống dù chỉ một chén nước lã vì danh Ta, thì  sẽ không mất phần thưởng đâu.

Thánh Phaolô cũng xác nhận rằng: Người sẽ ban vinh quang, danh dự và bình an cho tất cả những ai làm điều thiện. (Rm 2,10)

Tóm lại:

Muốn được hưởng sự sống phúc lộc đầy tràn  trong Nước Thiên Chúa. Chúng ta phải phấn đấu, hy sinh, chịu khó trong việc Sống đạo và giữ đạo.

*        Chúa đã nói với bà Magarita rằng: Con hãy bước đi không sợ sệt trên con đường hy sinh. Con ở trong tay Cha. (TĐTYNH )

*        Điều cần thiết nhất là, trong mọi nỗi gian nan khốn khó, người con của Chúa phải luôn luôn kết hợp với Chúa là Cha nhân hậu, và tin tưởng phó thác mọi sự trong tay Chúa.

Vì Thánh Gioan đã dạy rằng: Ai có Chúa Con thì có sự sống. Ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống. (1Ga 5,12)

Cầu nguyện:

Lạy Cha, trong Cha có lòng thương xót vô hạn, và lượng từ bi vô biên. Cha đã yêu thương và ban phúc lộc trường sinh cho chúng con. Nhưng chúng con đã vô tình hay cố ý mà chạy theo trào lưu vật chất, khiến Cha phải phiền lòng. Xin Cha tha thứ cho chúng con và dẫn đưa chúng con về cùng Cha, để chúng con được mãi mãi sống trong nhà Cha đến muôn đời. Amen.