CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHA MARTIN

GƯƠNG KHÓ NGHÈO

Sống nghèo khó nhưng tinh thần rộng mở

Biết yêu người mến Chúa giữa tha nhân

Biết cảm thông đau khổ của nhân trần

Luôn  thương xót những người cần giúp đỡ

*

Làm mọi việc vì hy sinh mến Chúa

Không việc nào chẳng kết hiệp hy sinh

Dù khó khăn  thiệt hại đến thân mình

Cũng không từ mà vui lòng phục vụ

*

Dù cuộc sống có long đong gian khổ

Vẫn nguyện cầu tín thác Chúa gia ân

Chẳng kêu ca trách móc, chẳng phân trần

Chỉ một lòng mến yêu và vâng phục

*

Xin cho con học đòi các nhân đức

Thật tuyệt vời của Cha Thánh Martin

Chẳng chạy theo thị hiếu của nhân trần

Mà chỉ biết khiêm nhường và phục vụ.

Simon. 31-10-25

Kỷ niệm mừng Lễ Thánh Bổn mạng

Cha Martin-Maria Nguyễn Mạnh Tiến

Phó xứ Phú Lâm