Có mặt trên đời, nhờ tình yêu cha mẹ.
Sống ở giữa đời, nhờ Tạo Hóa thương yêu.
Phương tiện mưu sinh tồn tại thật phong nhiêu.
Mưa nắng thuận hòa do ơn Trời ban tặng.
*
Tuổi xuân qua đi vui buồn cùng năm tháng.
Chớp mắt bây giờ đã về ráng chiều hôm.
Có còn những chi đọng lại ở tâm hồn ?
Duy niềm hạnh phúc sẻ chia cùng con cháu.
*
Năm tháng xa xưa đã hết mình phấn đấu.
Tạo dựng tương lai cho con cháu hưởng nhờ.
Đến giờ này đây thân xác đã héo khô.
Như cây hết nhựa, như đèn dầu chờ tắt.
*
Sự sống này đây dù chỉ còn đôi chút.
Nhưng sống hết mình cùng con cháu vầy vui.
Đến giờ ra đi khi giã biệt cõi đời.
Thanh thản nhắm mắt mà chẳng hề tiếc nuối.
*
Cuộc sống dương trần đang vào giờ phút cuối.
Xin cảm tạ Ngài: Thiên Chúa của tình thương
Đã ban cho con một nghị lực phi thường.
Vượt qua sóng gió, giữa biển đời dương thế.
*
Giúp con tin yêu, phượng thờ một Thiên Chúa.
Nuôi dưỡng hồn con bằng lương thực Thần Linh
Tắm gội hồn con bằng Nước Thánh Ân Tình
Để suốt cuộc đời sống trong tình yêu Chúa.
*
Giờ phút ra về trình diện trước Nhan Chúa
Mong được nghe lời Thiên Chúa phán cùng con:
Hãy mau vào đây để hưởng phúc thanh nhàn.
Là nơi dọn sẵn Thiên Đàng cho con Chúa.
*
Xuân ở trần gian huy hoàng, rồi tàn úa.
Nhắm mắt giã từ để về với Chúa Xuân.
Hạnh phúc vô biên, bên Thiên Chúa nhân hiền
Dâng lời ca tụng, tán dương Ngài muôn kiếp.
Amen . Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Lễ Thánh Gioakim+Anna
27-07-2025
Simon Phạm Kỷ