191- Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. (Ga 15,10) 

Điều răn Chúa là lệnh truyền nhân hậu

Giúp con người được hạnh phúc mai sau

Nơi dương trần cũng biết cách giúp nhau

Sống thánh thiện để ngày sau hưởng phúc

Sống Giới răn được Chúa Cha chúc phúc

Và mọi thời, mọi lúc ở kề bên

Để chở che trong lòng Chúa nhân hiền

Tránh mọi điều muộn phiền nơi dương thế

Xin cho con được luôn luôn tuân giữ

Giới Luật Ngài trong cách ở yêu thương

Sống chuyên chăm và vững bước trên đường

Trong công chính và tình thương của Chúa

Xin cho con làm chứng nhân cho Chúa

Giữa lòng đời và chính giữa anh em

Để mọi người luôn ca hát ngợi khen

Tình yêu Chúa muôn muôn đời bền vững