209- Thầy bảo thật anh em: Có một người trong anh em sẽ nộp Thầy. (Ga 13,21)

Thầy đã chọn anh em làm môn đệ.

Để cùng Thầy được nên nghĩa môn sinh.

Thầy thương yêu anh em trọn nghĩa tình

 Vẫn có người chối bỏ tình thương ấy.

Dù Thầy biết tâm tư con là vậy

Chẳng la rầy chỉ nhắc nhở con thôi

Nhưng bạc tiền làm mờ  mắt con rồi

Tay cầm bạc làm lương tâm u tối

Sống vì tiền thường hay đi lạc lối

Chẳng còn tình mà nghĩa cũng dứt thôi

Một mình rồi cũng mang kiếp lẻ loi

Đến lúc chết mới nói lời ân hận

Xin cho con lương tâm đừng vướng bận.

Đừng giả hình dưới danh nghĩa điều hay.

Xin cho con được làm sáng danh Thầy.

Bằng cuộc sống với tràn đầy nhân đức.