214- Họ đã treo Người lên cây gỗ mà giết đi, ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy. (Cv 10,39-40)

Dùng khổ giá để trả ơn Thiên Chúa.

Lấy nhục hình để đền đáp  tình thương.

Đồi Can vê, ghi dấu ấn đau thương.

Bởi nhân loại sống bội vong bất tín.

Ngày thứ ba Chúa từ trong khâm liệm.

Ra khỏi mồ để thể hiện quyền uy.

Xin cho con được mãi mãi ngẫm suy.

Lòng thương xót Chúa, không gì sánh được.

Xin cho con từng đường đi nước bước

Giữa gian trần luôn được Chúa đỡ nâng

Để cho con luôn sống với hồng ân

Chúa dành sẵn cho người con Chúa chọn

Xin cho con sống trọn tình vẹn nghĩa

Để đáp đền tình Chúa đã yêu con

Xin cho con yêu Chúa hết tâm hồn

Đừng bao giờ để con thành bội nghĩa