221- Phúc thay những người không thấy mà tin. (Ga 20,19)

Tin những điều mà mình không thấy.

Có phúc hơn là thấy mới tin.

Vì chưng nhân đức siêu nhiên.

Chẳng phải do thói tự nhiên mà thành.

Nếu muốn tin phải nhờ ơn Thánh.

Ban cho lòng tránh khỏi hồ nghi.

Chấp nhận chân lý diệu vi.

Quyền năng Thượng Đế, chẳng gì suy ra.

Xin cho con nhận ra tình Chúa

Qua những lời Kinh Thánh đã ghi

Để con năng đọc năng suy

Tìm ra chân lý đi về phúc vinh

Xin cho con theo đường Chúa định

Để việc làm chẳng phải đinh ninh

Mà luôn ghi khắc trong tim

Buồn vui sướng khổ xin theo ý Ngài