224- Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. (Ga 3,17)

Cha chẳng trách con người bội phản.

Cũng không hề luận tội trần gian.

Nhờ lòng thương xót chứa chan.

Lễ dâng chuộc tội: Lại  ban Con mình.

Xin cho con sống tình con thảo.

Đáp lòng Ngài rộng lượng biết bao.

Can vê, Con Chúa hôm nào.

Chết treo thập tự: Dạt dào hồng ân.

Xin cho con Thánh Thần ơn Chúa

Vững tin vào Con Chúa phục sinh

Trong Ngài hết mọi sinh linh

Hưởng ơn Cứu độ quang vinh muôn đời

Xin cho con tránh xa đường tội

Để thật lòng sám hối ăn năn

Đến khi xét xử trần gian

Con được lãnh phúc Thiên Đàng cùng Cha