226- Các Tông đồ ra khỏi thượng hội đồng, lòng hân hoan, bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu. (Cv 5,41)

Cha đã bị trần gian ghét bỏ.

Đến lượt con, họ chẳng bỏ qua.

Nhục hình đau khổ vì Cha.

Mai ngày sẽ ở cùng Cha trên trời.

Xin cho con: Cuộc đời nhân chứng.

Quyết một lòng kiên vững theo Cha.

Dù cho bao nỗi can qua.

Ơn Cha phù trợ, vượt qua hiểm nghèo.

Sống cheo leo giữa đời nhân thế

Với người hiền, kẻ dữ, người gian

Ai người theo thói thế gian

Ghét người công chính không tham như mình

Xin cho con quang minh chính đại

Sống thật thà: Lời dạy của Cha

Để cho nhân thế nhận ra

Sự thật thì thắng, gian tà phải thua