233- Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. (Ga 6,55)

Phép lạ cao sang Chúa đã làm.

Nuôi đoàn con cái chốn trần gian.

Biến hình bánh rượu thành Mình Máu.

Sự sống thế trần, hóa vinh quang.

Cho con nếm hưởng phúc Thiên đàng.

Ngay khi còn sống ở trần gian.

Lạy Chúa! Con vẫn hằng khao khát.

Cho hồn vui sống mãi hân hoan.

Sự sống muôn đời Chúa đã ban

Cho người công chính ở trần gian

Ai người yêu mến mau nhận lãnh

Đời sau sẽ hưởng phúc thiên đàng

Xin giữ hồn con luôn tinh tuyết

Để con nên nghĩa thiết cùng Cha

Ngày ngày nhận lãnh Mình Máu Chúa

Hạnh phúc mai sau sẽ chan hòa