238- Tôi là ánh sáng thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. (Ga 12,46)

Nguồn sáng thật, có từ nơi Thiên Chúa.

Qua Ngôi Lời, đã chiếu tỏa trần gian.

Những ai mong được hạnh phúc Thiên đàng.

Hãy vững tin vào Con Một Thiên Chúa

Sự gian ác quỉ thần đang vây bủa

Khắp gian trần với những bả vinh hoa

Kìa  quyền cao chức trọng sống xa hoa

Này  bạc tiền đã làm nhòa con mắt

Chỉ Thiên Chúa mới có nguồn sáng thật

Soi vào hồn sáng suốt để nhận ra

Những đường đi nước bước đến cùng Cha

Mà lãnh phúc chan hòa trong Ánh Sáng

Xin dẫn con ra khỏi vùng bóng tối

Xa khỏi lời mời gọi của trần gian

Để hồn con được thư thái thanh nhàn

Sống với Chúa trên Thiên Đàng vĩnh phúc