243- Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. (Ga 14,21a)

Lời Thầy dạy khi xưa con nhớ.

Yêu mến Thầy, con giữ không quên.

Yêu người mến Chúa liên liên.

Ngày sau Chúa thưởng con trên Thiên đàng.

Xin cho con sẵn sàng vâng phục.

Thánh ý Ngài, mọi lúc mọi nơi.

Dù cho khắp nẻo đường đời.

Có sầu, có khổ, có vui, có cười.

Xin cho hết những người con gặp

Thấy Chúa liền ở thật nơi con

Xin cho những việc con làm

Để cho Danh Chúa hiển vang muôn đời

Xin cho hết mọi người dưới thế

Được tin vào Cứu Chúa Phục Sinh

Để cho thoát khỏi tội tình

Mai này hưởng phúc trường sinh muôn đời