244- Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. (Ga 14,27c)

Không có Thầy, lòng con luôn hoảng sợ.

Giữa cuộc đời lại cảm thấy bơ vơ.

Đầy hiểm nguy khốn khó vẫn đang chờ.

Biết trông cậy vào ai, nhờ giúp đỡ?

Cho con nhớ Chúa Quyền năng phép tắc

Chỉ một lời trời đất hiện ra ngay

Xin cho con đang sống những tháng ngày

Giữa gian trần luôn biết trông cậy Chúa

Ở với con, cho con thôi đừng sợ.

Lạy Chúa Trời, xin chớ bỏ rơi con.

Vì bên Ngài con tìm đến náu thân.

Cho con hưởng hồng ân Lòng thương xót.

Xin cho con khi cuộc đời kết thúc

Vẫn kiên cường bám vào Chúa không ngơi

Để Chúa đưa con vào cõi đời đời

Hưởng vinh phúc muôn đời trong Nước Chúa