Của trần thế, Chúa ban làm phương tiện.
Sống đời này, để vinh hiển đời sau.
Đừng tham lam để rồi quá lún sâu.
Vào tiền bạc, khiến đời sau bị phạt.
Hãy nhớ rằng khi xuôi tay nhắm mắt.
Mang được gì vào lòng đất thẳm sâu?
Phụng thờ Chúa là việc phải đi đầu.
Để sau này thoát vực sâu tăm tối.
Mê vật chất thường hay đi lạc lối
Và ham tiền theo thói của thế gian
Dẫn ta đi càng xa cách Thiên đàng
Rồi chuốc lấy thảm sầu ngày chung thẩm
Xin cho con đời này không vướng bận
Đừng đam mê vào những của phù vân
Xin cho con đầy ơn Chúa Thánh Thần
Để dẫn lối đưa con về Nước Chúa