253- Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. (Mc 12,27)

Con Thiên Chúa phục sinh từ cõi chết.

Minh chứng rằng: Ngày sau hết dương gian.

Mọi xác phàm sẽ được sống hân hoan.

Trong ánh sáng phục sinh Con Thiên Chúa.

Niềm tin con, xin Chúa luôn củng cố

Vì cuộc đời lắm giông tố Chúa ơi.

Thân xác con nhiều lúc đã rã rời

Chẳng nhuệ khí, muốn buông xuôi tất cả

Trọn đời này xin cho con tin Chúa

Là con người cũng là Chúa của con

Từ trời cao Chúa đã xuống trần gian

Chuộc tội con, để con làm con Chúa

Đừng để con tâm hồn ra băng giá

Đừng để con sống tàn tạ thương đau

Xin dìu con về tới cõi đời sau

Được hạnh phúc và an vui trong Chúa