266- Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em. (Mt 5,44)

Sống làm bạn với nhau thì khó.

Làm kẻ thù dễ quá đi thôi.

Nhưng là con của Chúa Trời.

Phải yêu cả những con người hại ta.

Xin cho họ tránh xa đường tội.

Tránh những điều gây lỗi cho nhau.

Để khi về cõi đời sau.

Mọi người hòa hợp cùng nhau trên trời.

Xin cho hết mọi người dương thế

Trên đường tìm sinh kế cùng nhau

Nhường cơm sẻ áo cho nhau

Coi nhau là bạn, thương nhau suốt đời

Mong về tới Thiên Đàng hưởng phúc

Xin cho con mọi lúc mọi nơi

Yêu thương hết thảy mọi người

Nguyện cầu ơn Chúa: Mọi người an vui