271- Không ai có thể làm tôi hai chủ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. (Mt 6,24)

Yêu lạc thú bạc tiền trần thế

Thì Nước Trời sẽ bị bỏ bê

Trần gian quên nẻo đường về

Thiên đàng vĩnh phúc biết về nơi đâu?

Thói đời thích bạc tiền đầy túi

Thích nhà lầu hưởng thụ mua vui

Cho nên vẫn cứ giập vùi

Trong đường danh lợi cặm cui kiếm tiền

Nước Thiên Chúa tiền mua không được

Mà chỉ cần tích đức mà thôi

Ai người khinh rẻ của đời

Nước Trời Chúa thưởng: Cơ ngơi gia tài

Xin cho con bạc tiền lúa gạo

Đủ chi dùng đảm bảo tương lai

Cho con nghĩ đến ngày mai

Để con ký gởi gia tài nơi Cha