275- Gioan càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh, cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt Ít-ra-en. (Lc 1,80)

Người đắm mình trong ân sủng Chúa.

Chẳng bao giờ héo úa tàn phai.

Lớn lên theo tháng năm dài.

Chúa luôn phù trợ, ngày ngày khôn ngoan.

Xin cho con tinh thần thông thái

Hiểu những lời mạc khải của Cha

Để con đi khắp gần xa

Rao truyền chân lý mà Cha đã truyền

Cho những người trong miền u tối

Nghe Lời Người thống hối ăn năn

Bỏ tà qui chính thật tâm

Để nhận ơn Chúa: Hồng ân giao hòa

Trong những ngày bôn ba cuộc sống.

Xin cho con vững mạnh cậy trông.

Gieo niềm hy vọng trong lòng.

Sống nơi trần thế đợi mong Thiên đàng.