278- Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ ap-ra-ham, I-sa-ac và Gia-cóp trong nước Trời. (Mt 8,11)

Chúa kêu mời con người khắp chốn.

Từ phương đông cho đến phương tây.

Mau mau qui tụ lại đây.

Dự tiệc Chiên Chúa ngay trong nước trời.

Tình yêu Chúa đời đời tồn tại.

Hết mọi người nơi cõi trần ai.

Những ai tôn kính Con Ngài.

Sẽ được ban thưởng Nước Trời mai sau.

Xin cho con sống đời dương thế

Biết phượng thờ Thiên Chúa trang nghiêm

Thi hành luật Chúa liên liên

Sống đời công chính luôn luôn giữ mình

Ngày sau hết đến giờ Chúa định

Con được về bên Chúa trường sinh

Tiệc vui nơi cõi Thiên Đình

Được cùng các Thánh chúc vinh Chúa Trời