280- Anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. (Mt 16,18)

Hội thánh Chúa xây trên nền đá tảng.

Để Tin Mừng được rao giảng khắp nơi.

Dù quỉ ma có quấy phá mọi nơi.

Cũng mãi mãi muôn đời không thắng nổi.

Bao con người đã lâm vào tù tội

Cũng nhiều người bị xử tử oan khiên

Nhưng Niềm tin vẫn vững chí trung kiên

Thờ phượng Chúa theo Tin Mừng Cứu rỗi

Này cùm gông, nhục hình, cùng lòi tói

Do quyền lực của hỏa ngục bày ra

Hầu làm cho con Chúa thấy xót xa

Nhưng có Chúa đã vượt qua tất cả

Chúa đã dắt con xa miền u tối.

Đưa con về với ánh sáng vinh quang.

Xin cho con được vững bước trên đàng.

Bước theo Chúa về Thiên đàng vĩnh phúc.