Ai cũng muốn được làm môn đệ Chúa
Nhưng bạc tiền lại cũng thích mang theo
Đường lối Chúa thì lại sống đơn nghèo
Nên những kẻ giầu sang không theo được
Muốn theo Chúa, bỏ của đi thì tiếc
Đi cùng Ngài sống khổ cực bôn ba
Sống rầy đây mai đó, chẳng có nhà
Ngày rao giảng, tồi về đi ở trọ
Cũng bởi thế, làm môn đệ thật khó
Chỉ những người được ơn Chúa ban cho
Bỏ công danh, bỏ trần thế xa hoa
Làm việc Chúa, mong ngày sau hưởng phúc
Xin cho con trên con đường tích đức
Biết bỏ mình, luôn giúp đỡ anh em
Để Danh Cha là Thiên Chúa nhân hiền
Khắp trần gian được mọi người yêu mến