12- XIN BIẾN TAN TRONG CHÂN CON

 T2.T32.TN. 10-11-25

Sáng tinh sương chuông nhà thờ vang đổ

Con giật mình rồi vội mở mắt ra

Dâng lên Chúa lời tạ ơn thiết tha

Đã cho con qua một đêm an giấc

*

Xin cho con lòng hân hoan nhịp bước

Đến thánh đường quỳ lạy trước Thiên nhan

Dâng lên Cha những khốn khó cơ hàn

Và những nỗi gian nan trong cuộc sống

*

Xin cho con bước đi trong hy vọng

Giữ linh hồn cho được sáng tinh trong

Làm lễ dâng đáng Chúa ngự vào lòng

Qua thánh lễ mỗi ngày trong cuộc sống

*

Đừng để con đi vào đường tuyệt vọng

Đi vào đường tội lỗi khiến diệt vong

Hướng chân con theo ý Chúa quan phòng

Đường chân lý tìm về nguồn sự sống

*

Cho chân con sải đều trong cuộc sống

Gieo Tin Mừng của Chúa đến mọi nơi

Cho muôn dân nhận biết Danh  Chúa Trời

Và hết thảy cùng dâng lời ca ngợi.

*

Cho chân con được siêng năng lui tới

Thăm những người cùng khổ với gian nan

Đem Tin mừng-Lời Chúa đến ủi an

Giúp cho họ luôn vững tin vào Chúa

*

Ngày cuối đời hướng chân con về Chúa

Trình diện Ngài với tư thế: Người con

Dâng lên Ngài tất cả nỗi tân toan

Việc đã làm và những điều thiếu sót

Amen