077- NƯỚC THIÊN CHÚA. T5.T32-13-11-25

Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được.

 Và người ta sẽ không nói: ‘Ở đây này!’ hay ‘Ở kia kìa!’.

Vì này, Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.”   (Lc 17,20-21)

*
Chúa Giêsu đã từ trời xuống thế

Lập Nước Trời ngay ở giữa trần gian

Dành cho ai muốn hưởng phúc Thiên Đàng

Hãy tin theo những lời Con Thiên Chúa

*

Chúa  đến đâu thì ban ơn nơi đó

Chúa mở lời  liền sẽ có bình an

Thể xác đau thương,  tan nát tâm hồn

Chúa  đón nhận và ban ơn cứu chữa

*

Dù đời người sống trong cơn héo úa

Vâng  Lời Ngài liền sẽ có niềm vui

Khi đau thương hay cay đắng  ngậm ngùi

Ngài nâng đỡ, đời tươi vui hạnh phúc

*

Xin cho con trong mọi nơi mọi lúc

Trông cậy Ngài. Xin chúc phúc cho con

Giữa đời này được qua cảnh lầm than

Để sốt sắng, an tâm thờ phượng Chúa

*

Xin cho con nhận ra tình thương Chúa

Luôn đồng hành và che chở đời con

Xin cho con được yêu mến Chúa luôn

Để vui hưởng Thiên Đàng nơi trần thế

*

Rồi đến ngày kết thúc đời dương thế

Đem con về bên Chúa để nghỉ ngơi

Đó chính là Quê hương thật:  Nước Trời

Nơi có Chúa: Vua Thiên Đàng hiển trị

Amen