082- NGƯỜI MÙ    T2.T.33.17-11-25

“Anh muốn tôi làm gì cho anh?”

Anh ta đáp: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được” (Lc 18,41)

*

Mù thể lý làm con người đau khổ

Và thiệt thòi khi sống ở trần gian

Vì mọi việc cảm nhận bằng giác quan

Không chiêm ngắm được kỳ quan vũ trụ

*

Này biển xanh ngàn trùng muôn sóng vỗ

Kia núi đồi hùng vĩ khắp mọi nơi

Đêm đêm về tinh tú thắp sáng trời

Là những thứ làm con người thư thái

*

Nhưng bị mù tâm linh là khờ dại

Chẳng nhìn ra lòng quảng đại bao la

Tình thương Chúa trao ban thật hải hà

Mà chẳng mở lòng ra để đón nhận

*

Khi cuộc đời lâm vào cơn hoạn nạn

Lại oán trời trách đất chẳng hề thương

Để giờ đây rơi vào bước đường cùng

Loay hoay mãi không còn đường giải thoát

*

Xin cho con tin lòng Cha thương xót

Bao tháng ngày luôn bảo bọc thân con

Dù đôi khi cũng gặp cảnh héo hon

Cầu khẩn Cha: Liền ban ơn nâng đỡ

*

Cho con luôn tin yêu thờ một Chúa

Và trung thành theo chân Chúa mà thôi

Xin cho con đi hết quãng đường đời

Trong tình yêu cậy trông và phó thác

*

Đừng để con mù lòa trong sai lạc

Đừng để con bội bạc lại ơn Cha

Đừng để con bất nghĩa với Tình Cha

Nhưng giúp con trung thành và kiên vững

Amen