“Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! “Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được.(Lc 19,42)
Giêrusalem được Chúa thương tuyển chọn
Giữa muôn ngàn dân tộc ở trần gian
Để yêu thương và dạy dỗ bảo ban
Hầu tìm thấy con đường ban sự sống
*
Nhưng qua rồi đã bao nhiêu năm tháng
Họ chẳng nghe và cũng chẳng động tâm
Chẳng ăn năn, chẳng thay đổi tâm hồn
Cứ ngoan cố sống lầm đường lạc lối
*
Chúa nhìn thấy những tháng ngày đen tối
Đang từ từ xẩy đến với đoàn con
Ngài đau thương và cảm khái vô vàn
Đành nhỏ lệ tuôn hai hàng nước mắt
*
Xin cho con đừng vô tình để mất
Những ơn lành mà Chúa đã tặng ban
Xin cho con đón nhận những hồng ân
Làm phương tiện đạt nguồn ơn cứu rỗi
*
Đừng để mắt con che màng mù tối
Mà cố tình theo lối bước nhân gian
Xin cho con được ánh sáng soi đàng
Tìm chân lý, thấy ân ban sự sống
*
Sống trường sinh là điều con khát vọng
Nước Thiên đàng con vẫn đợi, vẫn mong
Xin cho con được yêu Chúa hết lòng
Ngày sau hết con toại lòng mong đợi.
Amen
Simonphamky.com