Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống. (Lc 20,38)
*
Tình nhân loại là tình yêu thể xác
Thắm thiết nhiều cũng chẳng được bao năm
Sống trên đời dù thọ đến trăm năm
Cũng kết thúc khi nằm trong lòng đất
*
Tình Thiên Chúa mới là tình chân thật
Rất tinh tuyền chẳng vứơng mắc thời gian
Rất keo sơn và thắm đượm nồng nàn
Và tồn tại muôn muôn đời sung mãn
*
Khi đã kết tình Thiên Chúa làm bạn
Chẳng màng chi đến vật chất trần gian
Chẳng luyến lưu nhung nhớ đến xác phàm
Và cũng chẳng để tâm tình đời nữa
*
Xin cho con sống Tình yêu của Chúa
Như Thiên Thần sốt mến ở Thiên cung
Như các Thánh vượt qua những khốn cùng
Nay chiến thắng khải hoàn về cùng Chúa
*
Cho con sống trong tình yêu Thiên Chúa
Vượt không gian và chẳng có thời gian
Nguồn tình yêu tuôn chảy như thác nguồn
Vì chính Chúa: Nguồn tình yêu vĩnh cửu
Amen