19-11-25
Chúa dựng nên Adam lực lưỡng
Nhưng vẫn buồn vì thiếu cái chi chi
Chúa khiến cho một giấc ngủ li bì
Lấy xương thịt tạo thành người phụ nữ
*
Đem tặng ông để làm người nội trợ
Làm người tình để giúp đỡ lẫn nhau
Cùng sẻ chia những sướng khổ, buồn rầu
Trong cuộc sống chẳng bao giờ xa cách
*
Adam nhận lòng vui mừng khôn xiết
Vì nhìn ra chính là thịt của ta
Kể từ nay hai đứa sống một nhà
Và gắn bó với tình yêu tha thiết
*
Một tình yêu keo sơn và bất diệt
Đến trọn đời chẳng biết đến phân ly
Một tình yêu cao quí chẳng chi bì
Vì phát xuất từ Tình Yêu Thiên Chúa
*
Xin mãi mãi đến muôn đời gắn bó
Dù tuổi già có xấu xí nhăn nheo
Vẫn ghi tâm khắc cốt chỉ một điều
Là mãi sống với người yêu chung thủy.