Để chuẩn bị cho chương trình cứu độ
Chúa huấn luyện Mẹ ngay từ thuở sơ sinh
Năm 3 tuổi Mẹ đã khấn DÂNG MÌNH
Trong đền thờ để hy sinh cầu nguyện
*
Các nhân đức ngày càng thêm thăng tiến
Rất đẹp lòng hợp ý muốn Chúa Cha
Hồng ân Chúa xuống trên Mẹ bao la
Để xứng đáng là Mẹ Con Thiên Chúa
*
Nhân đức Mẹ như hào quang rực rỡ
TIN vào lòng của Thiên Chúa xót thương
TRÔNG CẬY Chúa hướng dẫn mọi nẻo đường
YÊU MẾN Chúa trong tình thương hoàn hảo
*
Mẹ KHÔN NGOAN đón nhận lời dạy bảo
Của Thánh Thần sống: CAN ĐẢM, HY SINH
Sống CÔNG BẰNG và TIẾT ĐỘ quên mình
Luôn VÂNG PHỤC, KHÓ NGHÈO, và KHIẾT TỊNH
*
Mẹ HIỀN LÀNH, KHIÊM NHƯỜNG và chay tịnh
Để tâm hồn luôn trong trắng trung trinh
Làm hiến lễ dâng lên Chúa Thiên Đình
Trọn cuộc đời linh hồn và thể xác
*
Mẹ ơi Mẹ, đời con còn u uất
Sống gữa đời chật vật muốn noi theo
Mẹ giúp con sống nhân đức KHÓ NGHÈO
Để học Mẹ XIN VÂNG theo ý Chúa
*
Xin Mẹ thương giơ tay ra nâng đỡ
Thân xác hèn yếu nhược của con đây
Giúp hồn con lãnh ơn Chúa tràn đầy
Để sống tốt những ngày còn dương thế
*
Trọn cuộc đời con trông nhờ ơn Mẹ
Luôn hộ phù và dõi mắt chở che
Dắt con đi trên mọi nẻo đường về
Sống cùng Mẹ nơi Quê Trời vĩnh phúc
Amen
Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ . 21-11-25