LÀM TÔNG ĐỒ TRUYỀN GIÁO
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (1,39-45)
Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được phúc này, là Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy. Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em. (Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Từ khi tạo thành con người, Thiên Chúa đã ban cho con người chúng ta có tiếng nói. Tiếng nói phát ra để biểu lộ cảm xúc của con người, như: Vui, buồn, sướng, khổ. Tiếng nói cũng để diễn đạt tâm tư của con người, như: Ca tụng, tạ ơn, Tôn vinh…
Thiên Chúa cũng khuyến cáo con người:
–Chớ nói dối .(Điều răn thứ 8)
-Chúa Giêsu cũng dạy: Hễ Có, thì phải nói có, không, thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỉ. (Mt 5,37)
*Thánh Phaolô cũng dạy: Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thóa mạ và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. (Ep 4,31)
–và Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm, hãy nói Nhân Danh Chúa Giêsu và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. (Cl 3,17)
*Do đó, Thánh Giacôbê đã quả quyết rằng: Ai không vấp ngã trong lời nói, ấy là người hoàn hảo. (Gc 3,2)
*Thế nhưng, trong cuộc sống: Nhiều người đã lạm dụng tiếng nói của mình để lừa đảo nhau, để lường gạt nhau, để nhục mạ nhau, và gây đau khổ cho nhau. Thậm chí còn có những kẻ dùng lời nói nịnh hót, để được thăng quan tiến chức.
*Nếu Tiếng nói hòa chung với tiếng cười, sẽ đem lại niềm vui và hoan lạc cho cuộc sống.
*Nhưng Tiếng nói mà nghẹn ngào cùng tiếng khóc, là do hậu quả của những mảnh đời đau thương và bất hạnh.
-Thông thường, ngay từ thuở ấu thơ, khi em bé bập bẹ biết nói, thì cha mẹ đã dạy chúng gọi ba, gọi mẹ. Để nói lên lòng biết ơn của Đấng Sinh thành và dưỡng dục.
-Nhưng đối với người công giáo, chúng ta không dừng lại ở mục đích đó, mà còn hướng xa hơn, là dạy con của chúng ta biết đọc Kinh Lạy Cha, để gieo vào lòng chúng tâm tình Hiếu thảo đối với Cha trên trời, và đọc Kinh Kính mừng, để Yêu mến Đức Maria là Mẹ của chúng ta.
*Đối với Đức Maria, Mẹ đã hiến dâng cho Thiên Chúa trọn cả cuộc đời, để làm nên Bài Ca Ngợi Khen Thiên Chúa trong mọi sự. Chúng ta hãy hợp với Mẹ, dâng lên Thiên Chúa tâm tình của chúng ta, để Ca tụng, Tạ ơn và Tôn vinh Thiên Chúa.
ĐK-Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í a). Thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương, đoái nhìn phận hèn tôi tá. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
1-Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao trọng. Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
2-Chúa biểu dương sức mạnh oai phong, tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc. Bọn quyền quí tự kiêu, Người triệt hạ khỏi tòa cao, và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
Qua tâm tình của Đức Maria, chúng ta thấy Mẹ đã ca tụng Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã nhìn đến phận hèn tôi tá của Mẹ: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần nói. (Lc 1,38) và Thiên Chúa đã ban cho Mẹ làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Do đó linh hồn Mẹ luôn luôn vang lời chúc tụng Chúa, và thần trí Mẹ luôn luôn được vui mừng hoan hỷ trong Chúa.
Từ Thần trí vui mừng hoan hỷ này, Mẹ đã trở thành một nhà truyền giáo đại tài. Vậy nếu chúng ta muốn thi hành chức vụ Ngôn sứ của mình cho có hiệu quả, thì hãy Bước theo Mẹ, Học nơi Mẹ để trở nên một Tông Đồ Truyền Giáo nhiệt thành.
I-TRUYỀN GIÁO BẰNG LỜI NÓI:
Ngay sau khi được Sứ Thần báo tin cho biết: Kìa! Bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai, bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. (Lc 1,36)
Đức Maria đã vội vã lên đường.
*Vội vã ở đây không phải là Hấp tấp. vì hấp tấp dễ dẫn đến hồ đồ, mà hồ đồ thì việc làm không đem lại kết quả tốt đẹp.
*Vội vã của Đức Maria, là thứ mau mắn, có tính toán. Nghĩa là biết dứt bỏ những việc không cần thiết lắm, để làm một việc khác cần thiết hơn, hữu ích hơn, cao quí hơn.
*Vội vã của Đức Maria là thứ Can đảm quên mình: Không ngại đường xa cheo leo dốc đá, không sợ hiểm nguy đến tính mạng bởi những thú dữ dọc đường.
*Vội vã của Đức Maria là thứ tình yêu mến nhiệt thành. Yêu mến và muốn giúp đỡ người đang gặp cảnh khó khăn ngặt nghèo như bà Êlisabét.
Và khi đến với gia đình bà Êlisabét, Đức Maria đã đem lại niềm vui và hạnh phúc cho cả hai mẹ con của bà, đến nỗi bà phải thốt lên rằng: Bởi đâu tôi được phúc này, là Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhẩy lên vui sướng. (Lc 1,43-44)
*Hài nhi nhẩy mừng vì là người vinh hạnh được gặp Đấng Cứu Thế trước nhất.
*Hài nhi nhẩy mừng vì Đức Maria đã đem Đấng Cứu Thế đến cho mình, và đã được Chúa cứu khỏi tội Tổ Tông ngay từ trong lòng mẹ.
*Hài nhi nhẩy mừng vì đã được Thiên Chúa chọn làm người dọn đường cho Đấng Cứu Thế: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. (Lc 7,27) Đây là một sứ mạng rất vinh dự và cao quí nhất. Đến nỗi sau này chính Đức Giêsu đã khen tặng ông Gioan rằng: Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gioan. (Lc 7,28)
II-TRUYỀN GIÁO BẰNG VIỆC LÀM.
Người ta thường nói rằng: lời nói lung lay, việc bày lôi cuốn.
Sống trong một xã hội phức tạp như hiện nay, người công giáo chân chính luôn luôn phải đối đầu với bao nhiêu thứ thử thách.
*Thử thách trong cách cư xử với người đồng đạo và đồng loại.
*Thử thách giữa vật chất và tinh thần.
*Thử thách giữa lương tâm đạo đức và những cám dỗ…
Tất cả những thử thách đó đều qui về một mối. Đó là Cách sống đạo của người con Chúa.
*Chúa Giêsu đã nhắn nhủ các Tông đồ rằng: Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời. (Mt 5,16)
*Thánh Phêrô cũng dạy rằng: Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em. (1Pr 1,15)
Là người Tông đồ, sống thánh thiện là điều rất cần thiết, nhưng cũng chưa đủ, vì còn phải sống cho anh em, sống vì anh em nữa mới đúng theo yêu cầu của Chúa.
*Thánh Phaolô dạy : Mỗi người, đừng tìm lợi ích riêng cho mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. (Pl 2,4-5)
*Điểm truyền giáo đầu tiên của Đức Maria là gia đình bà Êlisabét, Đức Maria đã ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng rồi trở về nhà. (Lc 1,56) Trong khoảng ba tháng ấy, Đức Maria đã tận tình phục vụ, làm tất cả mọi công việc của gia đình bà chị, như là công việc của gia đình mình, đã chia sẻ và giải quyết những khó khăn vất vả của gia đình chị, như của gia đình mình vậy. Tất cả mọi việc làm của Đức Maria đều thể hiện lòng Mến Chúa và Yêu người, không quản ngải hy sinh, khó nhọc. Niềm vui của chị cũng là niềm vui của em. Sự lo lắng của chị cũng là sự lo lắng của em.
Sự giúp đỡ tận tình của Đức Maria, đã làm cho bầu khí của gia đình bà Êlisabét thêm vui tươi và hạnh phúc. Bởi vì ngay tại ngôi nhà ấy, có Ngôi Hai Thiên Chúa đang ngự trị, có Mẹ Thiên Chúa đang ở cùng, thì còn có nguồn vui nào sánh cho bằng?
III-THÁI ĐỘ CỦA CHÚNG TA.
Muốn trở thành người môn đệ của Chúa, để đem Tin mừng đến cho mọi người, chúng ta phải học theo Đức Maria, đi với Đức Maria thì chắc chắn sẽ thành công.
*Chúa Giêsu nói với Bà Magarita rằng: Nhiệt thành với Đức Mẹ, ca ngợi tôn vinh Mẹ trong mọi sự. Mẹ là nguồn suối của các linh hồn nhỏ. Trong Mẹ, tình thương Thiên Chúa rạng ngời. Mẹ là dòng sông chở các ơn Cha ban. Tất cả các linh hồn nhỏ phải nhận Mẹ làm Mẹ và làm Cố vấn. Qua Mẹ, Cha sẽ tiếp nhận và chấp thuận các lời cầu nguyện của họ, để làm lợi ích tối đa cho họ.
Hơn nữa, họ phải cam kết hằng ngày đọc Kinh Mân Côi với hết tâm hồn, để cầu cho hòa bình thế giới và cho riêng mỗi linh hồn, và cũng để đền tạ những tội lỗi và những điều xúc phạm mà Cha phải chịu hằng ngày. (TĐTYNH, ngày 22-05-1967)
*Như vậy, Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta biết:
Muốn làm việc Tông đồ cho có hiệu quả, chúng ta phải:
1-Nhận Đức Maria làm Mẹ và là Cố Vấn.
2-Siêng năng lần Chuỗi Mân Côi hằng ngày.
3-Phải cầu nguyện cho hòa bình thế giới và các linh hồn.
Tóm lại:
Để đáp trả lại tình Chúa yêu chúng ta, và cũng là để việc rao truyền Lời Chúa đến với mọi người cho có hiệu quả. Người Kitô hữu phải trở thành một người Tông Đồ Truyền Giáo thực thụ. Nghĩa là phải học biết và noi gương Đức Maria, bước trên mọi nẻo đường. Phải có những tâm tình phục vụ vì lòng yêu mến Chúa. Phải biết dứt bỏ những quyến luyến đam mê không có lợi cho linh hồn, phải biết hy sinh quên mình vì phần rỗi của anh em, và quan trọng hơn là phải biết Tín thác vào Chúa luôn mãi.
Chúng ta hãy cùng với Mẹ Maria dâng lên Chúa cuộc đời của chúng ta, để mãi mãi là một bài ca, ca ngợi tình thương của Chúa.
1-Trọn đời con, một bài hát kinh ca ngợi. Tiếng hát con vang tận tới thiên thu. Mẹ tình thương, từ trời ngút cao vời vợi. Xin yêu thương đón nhận cả hồn thơ. Xin yêu thương dắt về chốn quê mộng mơ.
2-Nhìn trời cao thăm thẳm mong ngày về. Xin đoái nhìn chở che năm tháng đời con. Ngước trông trời, con tìm theo dáng Mẹ hiền, để mong ngày về quê sống vui bên Mẹ.