033- 10 PHÚT

VỚI

CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ

1-Lời Chúa:

   “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”

   Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì cảm thông kiếp người lầm than vất vả của chúng con. Suốt ngày bận bịu với nhiều công việc mưu sinh, với nhiều trăn trở băn khoăn lo lắng, khiến tâm trí chúng con bất an.

   Xin Chúa cho chúng con biết tìm vào nơi vắng vẻ là Trái Tim nhân hậu và đầy tình thương của Chúa, để nghỉ ngơi và tiếp nhận nguồn sinh lực Thần Linh dồi dào của Chúa. Amen.

2-Lời Chúa:

   “ Đừng sợ! Vì Ta đã cứu chuộc con. Ta đã gọi đích danh con và con thuộc về Ta.”

   Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Thân xác con hèn mọn bất xứng, có công trạng gì mà được đụng chạm đến Thân Thể Mầu Nhiệm Chí Thánh của Chúa? Nhưng con tin rằng: Chúa đã gọi con và ban cho con hồng ân cao cả này. Xin Chúa luôn gìn giữ con, để con thuộc trọn về Chúa. Amen.

3-Lời Chúa:

    “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức.”

    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa muốn chúng con chia sẻ sự cô đơn với Chúa. Vì giữa một thế gian đang chối bỏ tình yêu quan phòng của Chúa. Xin Chúa cho chúng con luôn được kề cận bên nhan Thánh Chúa, để được yêu Chúa và tâm sự với Chúa. Amen.

4-Lời Chúa:

   “Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy”

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa là nguồn hạnh phúc và là sự sống của con. Xin cho con được siêng năng tham dự Thánh Lễ và Rước Mính Máu Thánh Chúa, để linh hồn con được sống kết hợp mật thiết với Chúa luôn mãi. Amen.

5-Lời Chúa:

     “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thấy.”

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa đã chỉ dạy cho con biết cách thẩm định tình yêu của con đối với Chúa. Nhưng con xin lỗi Chúa, vì con nhận ra rằng: Con chưa yêu mến Chúa thật tình. Bởi vì những lo toan trong cuộc sống, những say mê của cải vật chất, đã làm lu mờ tình Chúa trong con. Xin Chúa thứ tha và giúp con yêu mến Chúa hơn các tạo vật khác. Amen.

6-Lời Chúa:

   “Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.”

    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Bản tính Chúa là Đấng thánh thiện, đến nỗi các Thiên Thần luôn tung hô Chúa là: Thánh! Thánh! Thánh! Xin Chúa thánh hóa con luôn mãi, để con được xứng đáng thi hành sứ vụ Chúa trao. Amen.

7-Lời Chúa:

   “Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy. Là chúng con thương yêu nhau.”

      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa đã chọn anh em chúng con làm Thừa Tác Viên Ngoại Thường. Xin cho chúng con một tâm hồn yêu thương quảng đại như Chúa, để trao ban tình yêu của Chúa cho mọi người. Amen.

8-Kinh Rước Lễ Thiêng liêng.

     Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Phép Mình Thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn, xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen.