037- HƠI THỞ CỦA LINH HỒN

HƠI THỞ CỦA LINH HỒN

*Cầu nguyện là sống mật thiết với Thiên   Chúa.

  Thiên Chúa tạo dựng nên con người bằng bùn đất, và chỉ khi Thiên Chúa thổi hơi của Ngài vào, thì cục đất đó mới trở thành sinh vật sống động bằng thể xác.  Còn sự sống khác mang giá trị hình ảnh của Thiên Chúa rõ nét nhấtnhư Ngài đã nói: “Chúng Ta hãy làm ra con người giống hình ảnh chúng ta.” Đó là sự sống Thần linh: Một linh hồn bất tử . Như thế, khi nào con người còn kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, thì luôn có sự sống Thần linh của Ngài. Ngược lại, khi con người xa rời Thiên Chúa thì sẽ đánh mất đi sự sống ấy và phải chết.

   Tổ tông Ađam thuở ban đầu sống mật thiết với Chúa, thì được Chúa yêu thương và đàm đạo với ông vào mỗi buổi chiều. Nhưng sau khi bất tuân lệnh Chúa, thì bị Chúa đuổi ra khỏi vườn địa đàng, xa cách mặt Chúa và phải lãnh án tử.

*Cầu nguyện là tôn thờ Thiên Chúa trên hết. Vì con người chỉ là tạo vật, mỏng giòn, yếu đuối, nên phải cậy trông vào ơn Chúa. Nhờ cầu nguyện, chúng ta sẽ có thái độ tỉnh thức trong đời sống thường ngày, sẽ nhạy bén với tiếng gọi của Chúa qua những biến cố trong cuộc sống để luôn làm đẹp lòng Chúa.

I-MẪU GƯƠNG CẦU NGUYỆN CỦA MẸ MARIA.

1-Cầu nguyện với sự vâng phục

  “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” Lc 1,38 Vâng phục là luôn luôn mở rộng trái tim đón nhận tất cả những gì mà Thiên Chúa muốn, dù điều đó không hợp với ý riêng của bản thân mình.

-Mẹ cũng muốn chúng ta vâng phục Thiên Chúa bằng đời sống cầu nguyện, để nhờ đó chúng ta nhận biết được Thánh Ý Thiên Chúa muốn chúng ta phải làm gì.

-Đặc biệt trong đời sống tông đồ, chúng ta phải vâng phục các Đấng Bề Trên, có thẩm quyền định đoạt về các hoạt động của chúng ta.

-Hơn nữa,  chúng ta là con riêng của Mẹ, thì lại càng phải cố gắng sống giống như Mẹ.

2-Cầu nguyện với lòng yêu mến

  “Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2, 19)

-Suy đi nghĩ lại là hành vi của những người yêu nhau tha thiết, luôn luôn lúc nào cũng nghĩ về nhau, sống cho nhau và mang lại niềm vui hạnh phúc cho nhau.

-Đức Maria đã nguyện hiến dâng cả cuộc đời cho Thiên Chúa, nên Mẹ luôn luôn thờ phượng Chúa trong tâm hồn từng giây, từng phút, nhờ đó mà Mẹ được đẹp lòng Thiên Chúa.

-Nhất là khi được đặc ân làm Mẹ Đấng Cứu Thế, thì việc chiêm ngắm và yêu mến Con Thiên Chúa làm người càng mãnh liệt hơn bội phần.

-Mẹ cũng muốn chúng ta phải dành cho Thiên Chúa một tình yêu trọn vẹn,  tha thiết và nồng cháy, để ngọn lửa yêu mến ấy luôn luôn thiêu đốt tâm hồn chúng ta từng phút từng giờ và tỏa lan ra cho mọi người.  Có như vậy thì tinh thần tông đồ không bao giờ bị tàn rụi, hoặc bị một thứ gì đó ngoài tình yêu bao phủ và che khuất.

3-Cầu nguyện với tâm tình hiến dâng.

   Hy sinh và dâng hiến luôn biểu lộ một tình yêu tuyệt hảo, chân thực và trung thành, vì tất cả mọi sự đều dành riêng cho người mình yêu. -Không những Đức Maria hiến dâng đời mình cho Tình Yêu Thiên Chúa, mà Mẹ còn hiến dâng cả người con yêu quí nhất của Mẹ cho Thiên Chúa, để nhờ Con của Mẹ mà nhân loại được Thiên Chúa ban ơn Cứu độ.

-Điều này chứng tỏ rằng: Mẹ hằng yêu thương nhân loại chúng ta, và lo cho phần rỗi của chúng ta.

-Riêng với những người con được Mẹ tuyển chọn vào Hội Rất Thánh Mân Côi của Mẹ, Mẹ càng săn sóc nuôi dưỡng và gìn giữ một cách đặc biệt hơn. Như lời Mẹ đã hứa: Những con cái trung thành lần Chuỗi Mân Côi, sẽ được thưởng vinh quang cao cả trên Thiên Đàng.

-Do đó. Mẹ muốn con riêng của Mẹ luôn luôn cải thiện đời sống, để trở nên của lễ tuyệt hảo, và Mẹ sẽ dâng của lễ ngạt ngào hương thơm nhân đức đó lên Ngai tòa Thiên Chúa thay cho chúng ta. Như vậy chắc chắn Chúa sẽ vui nhận.

4-Cầu nguyện trong Đức tin.

   Còn gì vui mừng hơn, khi người đưa tin được người nhận tin chấp nhận một cách chân thành và hoan hỉ với một niềm tin vững vàng.

    Chắc chắn sứ thần Gabriel lúc bấy giờ cũng vui mừng khôn xiết, khi Mẹ Maria nói:

Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền

Lời Xin Vâng của Đức Maria:

-Làm Cho Ba Ngôi Thiên Chúa vui mừng vì kế hoạch cứu độ nhân loại  được thực hiện

-Làm cho cả Triều Thần Thiên Quốc vui mừng vì Lòng Thương Xót của Thiên Chúa dành cho các tạo vật của Ngài.

-Làm cho Sứ Thần vui mừng, vì đã hoàn tất công việc của Chúa Cha sai đi.

-Làm cho nhân loại vui mừng vì sẽ được thoát án tội tổ tông.

Bởi đâu Đức Maria nói tiếng Xin Vâng ngọt ngào và êm ái như vậy?

Thưa: Vì Lòng Tin vào Tình Yêu  và Lòng thương Xót mà Thiên Chúa dành cho nhân loại chúng ta đang phải quằn quại dưới ách thống trị của Satan.

-Do đó. Mẹ cũng muốn con riêng của Mẹ phải tin tưởng vào Tình Yêu Thiên Chúa và làm cho tình yêu ấy lan tỏa đến anh em mình, nhất là làm cho mọi người đều được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa như Mẹ đã tin yêu Chúa và yêu thương chúng ta.

II-PHƯƠNG THỨC CẦU NGUYỆN HIỆU QUẢ NHẤT.

Thánh Giáo Hoàng Pio 10 thường lặp đi lặp lại rằng: “Sau Thánh Lễ thì không có lời cầu nguyện nào hữu hiệu cho bằng lời kinh Mân Côi”.

Như vậy, Kinh Mân Côi giúp chúng ta dễ dàng đến với Chúa hơn. Bởi vì nhờ lời bầu cử của Mẹ, chúng ta chắc chắn sẽ được Chúa nhận lời. Như lời Mẹ đã hứa rằng: Các con sẽ được hết những điều các con xin Mẹ, nhờ sự lần Chuỗi Mân Côi.

Trong bài ca dao chúng ta thường đọc:

“Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”

Nếu chúng ta muốn trồng sen, thì chỉ việc cắm củ giống xuống bùn, chỉ một thời gian sau, cây sen đó sẽ cho chúng ta những bông sen tuyệt đẹp mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Áp dụng vào việc cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời:

*Lúc hân hoan vui mừng: Chúng ta gieo vào đó những Kinh Mân Côi: Mẹ sẽ cho trổ sinh thành những viên ngọc pha lê óng ánh, sáng rực hào quang.

*Lúc gặp đau khổ: Chúng ta gieo vào đó những kinh Mân Côi: Mẹ sẽ cho trổ sinh thành những hạt hồng ngọc quý.

*Lúc đau ốm bệnh tật: Chúng ta gieo vào đó những kinh Mân Côi: Mẹ sẽ cho trổ sinh thành những hạt ngọc mầu tím.

*Lúc trông mong đợi chờ: Chúng ta gieo vào đó những Kinh Mân Côi. Mẹ sẽ cho trổ sinh thành những viên ngọc mầu xanh.

*Lúc gặt hái được thành công: Chúng ta gieo vào đó những Kinh Mân Côi. Mẹ sẽ cho trổ sinh thành những viên ngọc mầu vàng.

*Trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi, mọi lúc: Chúng ta dâng cho Mẹ những kinh Mân Côi, Mẹ sẽ kết thành một tràng Chuỗi Mân Côi muôn mầu muôn sắc, được ướp bằng những hương thơm nhân đức: Hy sinh, Yêu mến, Vâng lời… Mẹ sẽ tô điểm cho Tràng Chuỗi Mân Côi của chúng ta lộng lẫy, đẹp đẽ, và quý giá hơn bội phần. Mẹ sẽ cất giữ những tràng chuỗi ngọc đó trong kho tàng nhân đức trên Nước Trời thay cho chúng ta.

Đức Mẹ đã hứa rằng: Những ai trung thành lần Chuỗi Mân Côi. Khi sống và nhất là trong giờ chết, sẽ được Ánh Sáng Chúa soi dẫn với đầy tràn ân huệ của Ngài. Và khi lâm tử, họ sẽ được tham dự vào những công nghiệp của các Thánh trên Thiên Đàng.

III-HIỆU QUẢ CỦA VIỆC CẦU NGUYỆN

Thánh Augustino nói:  “Sự cầu nguyện là thành lũy lớn nhất của tâm hồn.”

Bởi vì: “Trong thành lũy đó chất chứa “sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần” (Cv 13, 52).

Hơn nữa: “Thành lũy đó là chính Đức Kitô: là niềm vui bất tận và sự sống sung mãn muôn đời cho ta trong Thiên Chúa ( Ga 10, 28).”

Do đó. Khi chúng ta cầu nguyện, là chúng ta đang kết hiệp mật thiết với Chúa Ki tô và sống trong sự sung mãn của Ngài.

Việc sống đời cầu nguyện đem lại niềm hy vọng và bình an cho chúng ta giữa cuộc đời đầy những gian ác, lo âu và bất trắc này.

Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã nói:

-Khi không còn ai lắng nghe tôi nữa, Chúa vẫn nghe tôi.

-Khi tôi không còn có thể tâm sự hay kêu cầu được với ai, tôi luôn luôn có thể thưa với Chúa.

-Khi không còn ai giúp tôi biết xử sự thế nào trước nhu cầu hay mong đợi vượt quá khả năng hy vọng của con người, Chúa có thể giúp tôi.

-Dù tôi bị đắm chìm ngập lụt trong cô liêu hoàn toàn…; nếu tôi cầu nguyện thì tôi không bao giờ hoàn toàn đơn côi.

Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, tác giả cuốn Đường Hy Vọng.  Đã sống trong tù 13 năm, hầu như tuyệt vọng hoàn toàn, nhưng nhờ việc ngài có thể lắng nghe và chuyện vãn với Chúa, nên đã có một sức mạnh hy vọng ngày càng gia tăng… Sau khi ra khỏi tù, Ngài đã trở thành một chứng nhân hy vọng cho mọi người trên toàn thế giới – chứng nhân của một niềm hy vọng lớn lao không tàn lụi ngay cả trong những đêm tối cô đơn của cuộc đời.

Nếu cơm bánh đem lại sức khỏe cho thể xác, thì cầu nguyện với Kinh Mân Côi cũng là một trong những phương thế đem lại sức mạnh cho linh hồn chúng ta như vậy.

Mẹ đã nói:  Kinh Mân Côi sẽ là vũ khí cực mạnh chống lại hỏa ngục, tiêu diệt thói xấu, giảm tẩy tội lỗi và chiến thắng ma quỷ.

 : Mẹ hứa sẽ ban những ơn lớn lao và sự che chở đặc biệt cho những ai lần Chuỗi Mân Côi.

Lợi ích của việc cầu nguyện lớn lao như vậy, nên Chúa đã nhắc nhở chúng ta: “Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!” Lc 21,36

Lời nguyện:

Lạy Mẹ Maria, Khi xưa Mẹ đã sống kết hợp mật thiết với Chúa như thế nào, thì ngày nay, xin Mẹ giúp chúng con cũng biết sống như Mẹ, để chúng con luôn biết làm đẹp lòng Thiên Chúa trong mọi nơi, mọi lúc, nhất là trong những lúc gặp khó khăn, thử thách.

Có như vậy, chúng con mới có thể đem Chúa đến cho mọi người được. Amen.