Đĩa trái cây vú sữa đặt ở trên bàn trông rất đẹp. Trái nào vỏ cũng mọng nước, mầu hồng phấn rất xinh. Nhưng khi bổ ra thì ruột bị giòi bọ rúc rỉa gần hết, không ăn được, chỉ còn bỏ đi mà thôi.
Giá mà chủ vườn xịt thuốc trừ sâu ngay từ lúc trái còn xanh, để ngăn ngừa côn trùng phá hoại thì tốt biết mấy.
*Nhiều người Kitô hữu chúng ta ngày nay cũng như trái vú sữa đó. Vì họ cũng mang danh Đạo Công Giáo rất đẹp, rất oai. Nhưng thực chất trong tâm hồn đang bị các nết xấu chiếm ngự, có khi cả ma quỉ đang ở trong lòng mà không hay biết.
Giá mà họ biết dùng các việc lành đạo đức, các nhân đức siêu nhiên là Mến Chúa yêu người. Giá mà họ siêng năng lãnh nhận các Bí tích một cách tích cực, nhất là siêng năng tham dự Thánh lễ và rước lễ, để làm chất bao bọc tâm hồn họ, như những liều thuốc trừ sâu bao bọc trái vú sữa cho khỏi hư thì tốt biết mấy.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, con là một Kitô hữu, con theo Chúa từ nhỏ đến giờ, biết bao lần con cũng để ma quỉ xúi giục con làm những việc mất lòng Chúa. Cũng có lần con bị suy sụp tinh thần, hầu như mất niềm tin vào Chúa. Nhưng nhờ ơn Chúa thương, con vẫn còn sống đến ngày hôm nay.
Xin Chúa cho con biết trông cậy vào Lòng Thương Xót Của Chúa và dắt dìu con đi về Bến An Bình với Chúa. Amen.