Nhìn một bó hoa hồng nhung đỏ thắm, mịn màng dễ thương, tỏa hương thơm ngát, làm mát dịu lòng người. Ai cũng thích. Ai cũng trầm trồ khen ngợi: Đẹp thật! Quí thật!
Nhưng!
Có ai nghĩ cho rằng: Để có một bông hồng tuyệt đẹp ấy, thì bông hồng đã phải thai nghén trong cây hoa hồng đầy rẫy những gai nhọn biết bao nhiêu ngày tháng?
Cuộc đời người Kitô hữu cũng vậy.
Muốn trở thành một người Kitô hữu chân chính, nết na đạo hạnh, như lời Chúa mời gọi: “Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con ở trên trời.”
Thì người Kitô hữu ấy cũng phải được thai nghén, được trui rèn trong những đau khổ, những gai góc của cuộc đời.
*Gai góc:
-Là những điều làm trái ý tự nhiên của mình, nhưng vì lợi ích của linh hồn mà mình phải chịu.
-Là những hy sinh hãm mình, ăn chay, cầu nguyện.
-Là từ bỏ nếp sống cũ xấu xa, để mặc lấy đời sống mới trong tình yêu Thiên Chúa.
*Đau khổ.
-Vì bản thân không bằng những người khác, vì ốm đau bệnh tật, vì nghèo đói túng thiếu….
-Vì người khác gây ra làm tổn hại đến sức khỏe, tổn hại đến danh dự, tổn hại đến tài sản.
-Vì gia đình – vợ – chồng – con cái….
–Vì thiên nhiên – lụt lội – mất mùa …..
Người đời thường nói:
Lửa thử vàng, gian nan thử đức.
Muốn biết nhân đức của người Kitô hữu đạt tới mức độ nào, thì hãy nhìn xem cách sống đạo, cách chịu đựng những đau khổ, những gian nan thử thách của họ là biết liền.
TD: Gương Các Thánh Tử Đạo
Cầu nguyện
Lạy Chúa! Để trở nên một người con của Chúa hoàn hảo như ý Chúa muốn, thì thật là khó đối với con. Vì con yếu đuối, bất tài, bất lực.
-Xin Chúa tăng thêm nghị lực, và đổ tràn ơn Chúa trên con, để con phấn đấu cho đến cùng. Con tin lời Chúa hứa: Không có gì mà Chúa không làm được. Amen.