ANH HÙNG TRUYỀN GIÁO
1506-1552
Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.( Mc 16, 15)
*
Được sinh ra trong gia đình quý tộc
Được học trường danh tiếng Nước PARIS
Dù giầu sang cũng chẳng cao ngạo gì
Mà sống đời đơn sơ và thanh đạm
*
Cùng bạn học tuổi xuân hai mươi tám
Khấn khó nghèo và khiết tịnh bản thân
Nhờ lời khuyên của Thánh Inhaxiô
Ba mươi mốt tuổi làm linh mục của Chúa
*
Ba mươi lăm tuổi đi giảng rao lời Chúa
Nơi quê người vùng Đông á xa xôi
Giúp bao người tin nhận Đức Chúa Trời
Dẫn đưa họ về làm người của Chúa
*
Bốn mươi sáu năm sống Tin Mừng Chúa
Lòng nhiệt thành yêu mến Chúa không vơi
Chúa yêu thương gọi về hưởng Quê Trời
Để cùng Chúa sống an vui hạnh phúc
*
Nay kỷ niệm ngày Phaxicô lãnh phúc
Cũng là ngày mừng Bổn mạng của Cha
Hạt Phương lâm đoàn con cái chúc cha
Được sức khỏe và dồi dào ơn Chúa
*
Dù tuổi đời đang về chiều vàng úa
Sức yếu dần nhưng lửa mến không phai
Việc thiêng liêng vẫn cố gắng miệt mài
Đem lợi ích Nước Trời cho con cái
*
Cảm tạ Cha vì đoàn con thơ dại
Làm việc nhiều chẳng quản ngại tấm thân
Kính chúc Cha luôn noi bước Thánh nhân
Hoàn thành việc Loan Tin Mừng Cứu rỗi
*
Kỷ niệm mừng Bổn mạng
Cha Phanxico xavie Trần văn Phan
Quản Hạt Phương lâm
Nguyên Chánh xứ Phú Lâm