106- NOI GƯƠNG MẸ.     T2.T2. MV.08-12-25

Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng,

Ðức Chúa ở cùng bà. (Lc 1,26)

*

Sống KHIÊM NHƯỜNG, đơn sơ và TÍN THÁC

Sống HIỀN LÀNH bác ái với tha nhân

Sống CÔNG BẰNG, phục vụ với ân cần

YÊU MẾN Chúa luôn chuyên chăm cầu nguyện

*

Đức KHIẾT TỊNH, tình đời không lưu luyến

Đức KHÓ NGHÈO vật chất chẳng bận tâm

Luôn CAN ĐẢM, TIẾT ĐỘ giữ bản thân

Sống KHIÊM NHƯỜNG với tinh thần VÂNG PHỤC

*

TRÔNG CẬY Chúa trong mọi nơi mọi lúc

Chúc tụng Ngài cả trong lúc gian truân

Đồi Can vê, tiến bước chẳng ngại ngần

Hiệp cùng Con cứu nhân trần khỏi chết

*

Tình thương Mẹ bao la khôn kể xiết

Lòng mọn hèn con nào biết đáp chi ?

Lời Mẹ dạy con nguyện ý thực thi

Sửa đời sống, lần chuỗi Mân côi, yêu mến Mẹ.

*

Xin cho con sống trên đời dương thế

Biết khiêm nhường để ý Chúa chỉ huy

Trong tay Mẹ con còn có lo gì

Mẹ dẫn dắt con đi về Thiên Quốc.

Amen.