Đức Giê-su trả lời: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy,kẻ què được đi, người phong được sạch, kẻ điếc đượcnghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe TinMừng, (Mt 11,4-5)
*
Cảnh có đẹp nhưng vì mù chẳng thấy
Chân bị què chẳng đi được đó đây
Nhạc dù hay nhưng điếc chẳng được nghe
Người đã chết chẳng còn gì ao ước
*
Người bị câm không diễn được cảm xúc
Kẻ phong cùi đau nhức khắp châu thân
Người mê muội sống trong sự sai lầm
Được dạy dỗ khỏi lầm đường lạc lối
*
Những sự đó xẩy ra trong thời đại
Ai cũng nhìn, cũng thấy, cũng được nghe
Nào có ai từ trước đến bây giờ
Dùng lời nói mà giải trừ tai họa
*
Chỉ có Người: Chính Ngôi Lời Thiên Chúa
Đấng Kitô đến xóa hết đau thương
Dẫn con người đi đúng lối đúng đường
Về cùng Cha: Đấng giầu lòng thương xót
*
Xin chữa con khỏi đui mù hai mắt
Để nhìn ra lòng Chúa rất yêu thương
Kẻ khổ đau và những kẻ khốn cùng
Được ấp ủ trong lòng Cha nhân ái
*
Đừng để con trở thành người ngu dại
Nghe Lời dạy mà lại bỏ ngoài tai
Việc làm xấu cũng chẳng biết sửa sai
Cứ đắm chìm trong mê say thế tục
*
Chữa bệnh câm để con luôn nói được
Lời ngọt ngào ca tụng Chúa Tình Yêu
Lời yêu thương an ủi kẻ đau nhiều
Vì cuộc sống gặp nhiều điều khốn khó
*
Xin cho chân con luôn luôn mạnh khỏe
Tìm đến người cần chia sẻ niềm vui
Cho tay con nâng đỡ kẻ ngậm ngùi
Dẫn họ về nguồn vui: Ơn Cứu Độ
*
Giữ gìn con đừng nhiễm bệnh ghẻ lở
Do đua đòi bắt chước những thói hư
Làm ô uế dơ bẩn cả Đền thờ
Của Thiên Chúa Tình Yêu luôn cư ngụ
*
Lạy Đấng Kitô: Ngôi Lời của Thiên Chúa
Xin giữ gìn và thánh hóa đoàn chiên
Giúp chúng con thành tôi tớ ngoan hiền
Của Thiên Chúa Đấng hiển vinh muôn kiếp
Amen