114- QUYỀN NĂNG THIÊN CHÚA T2.T3MV. 15-12-25

Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi:  “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy ?” (Mt 21,23)

*

Quyền năng Chúa đã làm nhiều phép lạ

Diệt tà thần và xua đuổi quỷ ma

Danh của Ngài đã nức tiếng vang xa

Đều tôn vinh Ngài là Con Thiên Chúa

*

Bao bệnh tật nhờ Danh Ngài cứu chữa

Bao muộn phiền chất chứa mãi trong tim

Những hơn thua và ganh ghét oán hờn

Chỉ một lời Ngài phán liền tan biến

*

Xin cho con luôn vững tin vào Chúa

Đấng Quyền Năng và Thượng Trí vô song

Đấng yêu thương và nhân ái vô cùng

Luôn chăm sóc kẻ bần cùng khốn khổ

*

Xin giữ con trong tình yêu của Chúa

Để đêm ngày con yêu Chúa không ngơi

Xin cho con khi từ giã cõi đời

Môi miệng con vẫn nói lời yêu Chúa

*

Đừng để con làm gì buồn lòng Chúa

Đừng để con làm Chúa phải xa con

Xin phó dâng thân xác cả linh hồn

Trong tay Chúa Đấng Từ bi nhân hậu.

Amen.