116- ĐẤNG CỨU ĐỘ       T4.T3MV. 17-12-25

“Thầy có thật là Đấng phải đến không,

 hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Lc 7,19)

*

Việc Chúa làm đã hiển nhiên trước mắt

Lời Chúa dạy sự thật đã công khai

Chân người què đã nhẩy nhót như nai

Người bị điếc ngày nay tai được mở

*

Mắt người mù được mở ra nhìn thấy

Miệng người câm nói được, tiếng hò reo

Những đau thương bệnh tật của người nghèo

Được chữa khỏi và tin, đi theo Chúa

*

Những người chết khi không còn cứu chữa

Chỉ một lời Chúa nói đã dậy ngay

Chiên bơ vơ lưu lạc những tháng ngày

Chúa qui tụ về đường ngay Cứu Rỗi

*

Xuống trần gian để xua tan bóng tối

Ban an bình hạnh phúc khắp mọi nơi

Đó là do quyền năng của Chúa Trời

Đã chứng minh Ngài là Con Thiên Chúa

*

Xin cho con nhận ra quyền năng Chúa

Trong vũ trụ và cuộc sống đời con

Được Chúa thương và săn sóc bảo toàn

Và nuôi dưỡng trong Lòng Thương Xót Chúa

*

Đừng để con mãi xa lìa Tình Chúa

Mà chối từ những ơn phúc Chúa ban

Mở lòng con để đón nhận hồng ân

Và soi dẫn bởi Thánh Thần Thiên Chúa

*

Xin cho con một lòng Tin thờ Chúa

Vì chính Ngài là Cứu Chúa của con

Dắt dìu con khi sống ở trần gian

Và dẫn con về Thiên Đàng với Chúa

Amen